MunLili3002
New member
Chị Chu làm kế toán tại Quảng Đông (Trung Quốc) đang sống những ngày "địa ngục" cuối năm với núi sổ sách, báo cáo tài chính và thuế khoá chưa xong
Hôm định mệnh ấy, đang thanh toán tiền hàng thì có đồng nghiệp sang hỏi chuyện. Vừa nghe vừa gõ phím, chị không cẩn thận gõ nhầm số tài khoản và "gg" luôn 3,2 triệu Nhân dân tệ (tầm 11 tỷ VND) bay thẳng vào tài khoản một công ty lạ hoắc
Phát hiện sai, chị Chu lập tức gọi cho ông Vương - sếp công ty nhận nhầm tiền. Ông Vương cũng biết đây là "tiền rơi trời" nên nhận ngay là sẽ trả lại. Nhưng mà... nửa ngày sau chỉ thấy 600 nghìn NDT (khoảng 2 tỷ VND) về, còn 2,6 triệu NDT bay mất tăm luôn
Chị Chu gọi hỏi tội thì ông Vương "kể khổ": công ty làm ăn thua lỗ, đang nợ ngân hàng đúng 2,6 triệu NDT. Khi tiền chuyển vào tài khoản, ngân hàng tự động trừ luôn để trả nợ theo hợp đồng. Ông còn gửi cả sao kê chứng minh là "không phải không muốn trả, mà thật sự hết tiền rồi anh ơi"
Chị Chu liên hệ ngân hàng đòi 2,6 triệu NDT nhưng bị ngân hàng từ chối phũ phàng. Lý do: việc trừ tiền từ tài khoản ông Vương là hợp pháp 100%, đúng theo thỏa thuận hợp đồng vay trước đó mà!
Bức xúc quá, công ty chị Chu đâm đơn kiện lên tòa. Ở phiên sơ thẩm, tòa phán: Ngân hàng vô tội, ông Vương phải trả lại 2,6 triệu NDT cho chị Chu vì đây là "lợi ích không chính đáng"
Nhưng plot twist ở đây nè! Công ty chị Chu không chịu, kháng cáo luôn. Lý lẽ của họ cũng thuyết phục đấy: Theo Bộ luật Dân sự thì "hợp đồng hợp pháp chỉ ràng buộc các bên có liên quan". Ông Vương và ngân hàng có hợp đồng vay thì 2 bên ràng buộc nhau thôi. Còn công ty chị Chu đâu có hợp đồng gì với ngân hàng đâu, vậy ngân hàng phải trả tiền chứ!
Và cuối cùng, ở phiên phúc thẩm, tòa đã đổi ý: Ngân hàng phải hoàn lại 2,6 triệu NDT cho công ty chị Chu!
Bài học rút ra: Cuối năm bận rộn nhưng cũng phải tỉnh táo khi chuyển tiền nha mọi người. Chứ không may "trúng" trường hợp như chị Chu thì mệt lắm á
Nguồn: kenh14.vn