Chuyển nhà xong mới vỡ lẽ: Tưởng sống tối giản hóa ra đang "tích trữ rác"

MamCute8359

New member
9b33103f3692a7fca7dd.jpg


Các bạn còn đang phân vân không biết mình chi tiêu có hợp lý không? Thì... thử chuyển nhà 1 phát là ra ngay đáp án luôn!

Chắc chắn nhiều người bắt đầu hành trình "đu" theo lối sống tối giản đều xuất phát từ 1 sự kiện tốn kém cả tiền lẫn công sức - đó chính là chuyển nhà đó mấy bạn ơi! Và chỉ khi chuyển nhà, bạn mới nhận ra sự thật phũ phàng: Hoá ra mình chưa chi tiêu thông minh tí nào

Là 1 cô nàng FA, sống một mình với "boss 4 chân" trong căn hộ 1 phòng khách 1 phòng ngủ, mình luôn tự tin rằng mình đã sống minimalist lắm rồi. Sự tự tin này phần lớn đến từ thói quen dọn dẹp 2 lần/tuần của mình. Nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp nên có cảm giác là mình cũng chẳng có nhiều đồ lắm. Nhưng thực ra chỉ là... cảm giác thôi các bạn ạ

1 tháng trước khi chuyển nhà, mình bắt đầu lục lọi từng ngóc ngách trong căn hộ và tự nhiên... sốc nặng. Bên dịch vụ chuyển nhà đến khảo sát và nói với mình rằng với số lượng đồ đạc hiện tại, phải cần 1 chiếc xe tải 1,2 tấn mới chở hết đồ trong 1 lần được!!!

e9de77d43c4426e1e9e4.jpg


Nhìn lại những lần chuyển nhà trước, mình chợt nhận ra là khối lượng đồ ngày càng tăng lên mặc dù vẫn chỉ có 1 người, 1 cún mà thôi chứ đâu có thêm ai đâu Vì vậy lần này, mình quyết tâm không để tình trạng "tiền thuê dịch vụ chuyển nhà đắt hơn tiền thuê nhà 1 tháng" lặp lại nữa.

Mình đã thanh lý được hơn 100 món đồ chỉ trong 10 ngày luôn nha! Với mình, sách - quần áo - nến thơm chính là 3 thứ chiếm nhiều không gian và tốn tiền nhất. Giờ mình sẽ chia sẻ chi tiết cách mình đã làm để minimalize đống đồ của mình nè:

1. Phân loại đồ đạc theo tần suất sử dụng

Dù sở thích hay thói quen của bạn là gì đi nữa, chắc chắn sẽ luôn có những món đồ đang nằm đó nhưng việc sử dụng lại... thuộc về tương lai xa xăm lắm. "Kiểu gì cũng có lúc xài" - đây chính là câu nói kinh điển để biện minh cho những món đồ... chẳng bao giờ được sử dụng

Thế nên khi bắt đầu chiến dịch dọn đồ, việc phân loại theo tần suất sử dụng là cực kỳ quan trọng nha!

Với quần áo, mình sẽ chia ra: đồ mặc hàng ngày, đồ mặc hàng tuần/tháng và những món "để đấy, kiểu gì cũng có lúc mặc" - aka những món mà mình không nhớ nổi lần cuối mặc là khi nào luôn

0b3dc60c86d7572e863b.jpg


Tương tự với nến thơm và sách. Có những cuốn mình đã đọc và giữ lại với suy nghĩ "sẽ đọc lại vào lúc nào đó" nhưng thực tế là... never. Có những cuốn mình chưa đọc, giữ lại với niềm tin "rồi sẽ đọc" nhưng sự thật là nó đã nằm đó gần nửa thập kỷ mà mình còn chưa lật qua trang 3

Sau khi sắp xếp các nhóm đồ theo tần suất sử dụng, mình chỉ giữ lại: quần áo mặc hàng ngày/tuần/tháng; sách hay tra cứu cho công việc hoặc sách quý bạn bè tặng; những hũ nến thơm mà mình đốt hàng tuần. Mình chỉ thường xuyên đốt 5 hũ trong tổng 50 hũ nến mà mình có thôi các bạn ạ ️

2. Say no với những món đồ chỉ để... làm cảnh

Nếu bạn thắc mắc thế nào gọi là đồ "chỉ để trang trí", hãy nghĩ về chiếc đồng hồ chạy pin ở đầu giường hay treo tường phòng khách xem. Liệu chúng ta có thực sự cần đồng hồ trong nhà chỉ để dậy đúng giờ hay biết mấy giờ không? Với mình, câu trả lời là không vì mình đặt báo thức và xem giờ bằng điện thoại rồi mà

Thậm chí khi dọn đồ, mình mới phát hiện mình có tận 2 chiếc đèn ngủ, 2 bàn chải điện, 6 cái gối nhỏ để ở sofa. Chính mình cũng không hiểu tại sao lại sắm nhiều thứ không cần thiết chỉ để... decor như vậy ‍♀️

7bd2a083b039f63b94a3.jpg


3. Tặng hoặc bán lại đồ cũ trên chợ secondhand

Tùy độ mới của từng món mà mình đã bán với giá bằng 1/2 hoặc 1/3 so với giá gốc. "Cũ người mới ta" mà, đồ mình không xài nhưng còn tốt thì vẫn có thể đăng bán được nha!

Mình đã tặng 10 chiếc áo len, 45 cuốn sách cho CLB tình nguyện ở trường Đại học cũ; cho bạn 3 cái gối sofa, đèn ngủ, đèn đọc sách; và đăng bán lại 45 hũ nến với giá 150k/hũ. So với giá mua mới khoảng 350k/hũ thì mình có phần "lỗ" đó. Nhưng vì muốn thanh lý nhanh để kịp chuyển nhà, chịu lỗ một chút cũng không sao, còn hơn tốn bội tiền để vận chuyển những thứ mình chẳng xài sang nhà mới rồi lại tiếp tục... tích trữ

ac99c5257f52afab0788.jpg


Sau khi "bỏ đi" 103 món đồ, mình có thể tự đóng gói và chỉ cần thuê xe chở đồ từ nhà cũ sang nhà mới thôi, không cần thuê dịch vụ chuyển nhà trọn gói như trước nữa. Sau lần chuyển nhà này, mình mới nhận ra hóa ra xưa nay mình chỉ giỏi... tích đồ chứ chẳng hề biết sống tối giản tí nào

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top