GaHong6528
New member
Drama tranh chấp gia sản giữa bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố NSƯT Vũ Linh) và bà Võ Thị Hồng Loan (con gái cố NSƯT Vũ Linh) vẫn đang nóng hơn bao giờ hết! Nhiều lần bà Nhung lên tiếng khẳng định bà Loan không phải con nuôi hợp pháp của anh trai mình, khiến dư luận không ngừng xôn xao
Mới đây, sau khi bà Loan yêu cầu tòa cấp trên không chia 15% di sản của cố NSƯT Vũ Linh (tên thật Võ Văn Ngoan) cho bà Nhung, phía bà Nhung đã nộp đơn kháng cáo "dài tập" với những lý lẽ khiến netizen phải choáng váng.
Bà Nhung tố bà Loan "không xứng đáng" làm con?
Trong đơn kháng cáo, bà Nhung bày tỏ bà cho rằng TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã sai khi công nhận bà Loan là người thừa kế hợp pháp. Bà Nhung kể lại rằng từ khi mẹ bà qua đời, gia đình bà đã chăm sóc bà Loan như người thân trong nhà. Nhưng plot twist là bà Loan lại không thực hiện trách nhiệm của một người con, khiến bà Nhung thất vọng
Đặc biệt, bà Nhung tiết lộ những mâu thuẩn căng đét giữa bà Loan và ông Ngoan. Theo lời bà, ông Ngoan đã đuổi bà Loan ra khỏi nhà nhiều lần vì những hành động "không đúng chuẩn mực", đặc biệt là chuyện liên quan đến tiền bạc
Chuyện "drama" kéo dài từ năm 2003?
Bà Nhung kể chi tiết: "Sau khi tôi đưa Loan về và thuyết phục ông Ngoan tha thứ thì bà Loan có quay về sống với ông Ngoan hai lần trong khoảng thời gian ngắn 1-2 năm mỗi lần và lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn rồi rời đi. Mỗi lần có mâu thuẫn, vì tình thương yêu, tôi luôn là người giúp bà Loan hàn gắn mối quan hệ với ông Ngoan."
Nhưng từ năm 2014, tình hình càng căng thẳng. Bà Nhung cho biết ông Ngoan không cho bà Loan vào nhà nếu trong nhà không có người vì ông nghĩ bà Loan "hay lừa tiền, trộm tiền". Thậm chí ông còn tuyên bố không để lại tài sản cho bà Loan, khi chết cũng không cần bà để tang
Vụ 3.000 USD "bốc hơi" còn 1.000 USD?
Một trong những điểm nóng trong đơn kháng cáo là chuyện tiền nong. Bà Nhung tố bà Loan đã giấu ông Ngoan việc bà Vân Tiên gửi 3.000 USD, chỉ nói rằng nhận được 1.000 USD và giữ lại 2.000 USD (tương đương khoảng 50 triệu đồng). Bà Nhung cho rằng hành động này không chỉ gian dối mà còn gây tổn hại cho ông Ngoan lúc ông đang ốm đau cần tiền chữa trị
Không đóng góp chi phí tang lễ, còn tung tin "fake news"?
Bà Nhung còn tố cáo khi cố NSƯT Vũ Linh qua đời, bà Loan không đóng góp chi phí tang lễ. Không những thế, bà Nhung cho rằng bà Loan và người đại diện đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, như mạo nhận bà Loan là con ruột của ông Ngoan, tuyên bố đã có xét nghiệm ADN, dẫn dắt mọi người tin rằng ông Ngoan không dám nhận con vì sợ gia đình bà Nhung làm hại
"Việc cho rằng bà Loan là con ruột nhưng anh tôi ông Ngoan không dám nhận cũng là hành động xúc phạm đến danh dự, uy tín của ông Ngoan" – bà Nhung viết trong đơn kháng cáo.
Bà Nhung yêu cầu gì?
Từ những lý lẽ trên, bà Nhung đề nghị tòa án cấp phúc thẩm:
• Hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và giấy khai sinh do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 21-3-1992 cho bà Võ Thị Hồng Loan
• Xác định nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM không còn là di sản của ông Ngoan vì đã tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng (con gái bà Nhung). Nếu tòa xác định vẫn là di sản, bà Nhung đồng ý chia thừa kế và sẽ giao lại cho bà Phượng
• Xác định ông Võ Văn Ngoan không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất và những người thừa kế thuộc hàng thứ hai là bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng toàn bộ di sản của ông Ngoan, bao gồm quyền sử dụng đất tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức và xe ô tô hiệu Toyota
Phía bà Loan phản pháo ra sao?
Trong khi đó, bà Võ Thị Hồng Loan cũng có đơn kháng cáo, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại quyết định phân chia di sản thừa kế. Bà khẳng định việc chia 15% giá trị di sản cho bà Nhung là không có căn cứ thực tế và pháp lý.
Bà Loan cam kết sẽ cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh toàn bộ di sản là do cha bà tự mình tạo lập, không liên quan đến bà Võ Thị Hồng Nhung và những thiệt hại mà bà Nhung đã gây ra cho gia đình
Nguồn: soha.vn
Mới đây, sau khi bà Loan yêu cầu tòa cấp trên không chia 15% di sản của cố NSƯT Vũ Linh (tên thật Võ Văn Ngoan) cho bà Nhung, phía bà Nhung đã nộp đơn kháng cáo "dài tập" với những lý lẽ khiến netizen phải choáng váng.
Bà Nhung tố bà Loan "không xứng đáng" làm con?
Trong đơn kháng cáo, bà Nhung bày tỏ bà cho rằng TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã sai khi công nhận bà Loan là người thừa kế hợp pháp. Bà Nhung kể lại rằng từ khi mẹ bà qua đời, gia đình bà đã chăm sóc bà Loan như người thân trong nhà. Nhưng plot twist là bà Loan lại không thực hiện trách nhiệm của một người con, khiến bà Nhung thất vọng
Đặc biệt, bà Nhung tiết lộ những mâu thuẩn căng đét giữa bà Loan và ông Ngoan. Theo lời bà, ông Ngoan đã đuổi bà Loan ra khỏi nhà nhiều lần vì những hành động "không đúng chuẩn mực", đặc biệt là chuyện liên quan đến tiền bạc
Chuyện "drama" kéo dài từ năm 2003?
Bà Nhung kể chi tiết: "Sau khi tôi đưa Loan về và thuyết phục ông Ngoan tha thứ thì bà Loan có quay về sống với ông Ngoan hai lần trong khoảng thời gian ngắn 1-2 năm mỗi lần và lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn rồi rời đi. Mỗi lần có mâu thuẫn, vì tình thương yêu, tôi luôn là người giúp bà Loan hàn gắn mối quan hệ với ông Ngoan."
Nhưng từ năm 2014, tình hình càng căng thẳng. Bà Nhung cho biết ông Ngoan không cho bà Loan vào nhà nếu trong nhà không có người vì ông nghĩ bà Loan "hay lừa tiền, trộm tiền". Thậm chí ông còn tuyên bố không để lại tài sản cho bà Loan, khi chết cũng không cần bà để tang
Vụ 3.000 USD "bốc hơi" còn 1.000 USD?
Một trong những điểm nóng trong đơn kháng cáo là chuyện tiền nong. Bà Nhung tố bà Loan đã giấu ông Ngoan việc bà Vân Tiên gửi 3.000 USD, chỉ nói rằng nhận được 1.000 USD và giữ lại 2.000 USD (tương đương khoảng 50 triệu đồng). Bà Nhung cho rằng hành động này không chỉ gian dối mà còn gây tổn hại cho ông Ngoan lúc ông đang ốm đau cần tiền chữa trị
Không đóng góp chi phí tang lễ, còn tung tin "fake news"?
Bà Nhung còn tố cáo khi cố NSƯT Vũ Linh qua đời, bà Loan không đóng góp chi phí tang lễ. Không những thế, bà Nhung cho rằng bà Loan và người đại diện đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, như mạo nhận bà Loan là con ruột của ông Ngoan, tuyên bố đã có xét nghiệm ADN, dẫn dắt mọi người tin rằng ông Ngoan không dám nhận con vì sợ gia đình bà Nhung làm hại
"Việc cho rằng bà Loan là con ruột nhưng anh tôi ông Ngoan không dám nhận cũng là hành động xúc phạm đến danh dự, uy tín của ông Ngoan" – bà Nhung viết trong đơn kháng cáo.
Bà Nhung yêu cầu gì?
Từ những lý lẽ trên, bà Nhung đề nghị tòa án cấp phúc thẩm:
• Hủy giấy giao nhận việc nuôi con nuôi và giấy khai sinh do UBND quận Phú Nhuận cấp ngày 21-3-1992 cho bà Võ Thị Hồng Loan
• Xác định nhà ở và quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, TP HCM không còn là di sản của ông Ngoan vì đã tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng (con gái bà Nhung). Nếu tòa xác định vẫn là di sản, bà Nhung đồng ý chia thừa kế và sẽ giao lại cho bà Phượng
• Xác định ông Võ Văn Ngoan không có người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất và những người thừa kế thuộc hàng thứ hai là bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng toàn bộ di sản của ông Ngoan, bao gồm quyền sử dụng đất tại phường Linh Đông, quận Thủ Đức và xe ô tô hiệu Toyota
Phía bà Loan phản pháo ra sao?
Trong khi đó, bà Võ Thị Hồng Loan cũng có đơn kháng cáo, yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại quyết định phân chia di sản thừa kế. Bà khẳng định việc chia 15% giá trị di sản cho bà Nhung là không có căn cứ thực tế và pháp lý.
Bà Loan cam kết sẽ cung cấp đầy đủ chứng cứ để chứng minh toàn bộ di sản là do cha bà tự mình tạo lập, không liên quan đến bà Võ Thị Hồng Nhung và những thiệt hại mà bà Nhung đã gây ra cho gia đình
Nguồn: soha.vn