Chuyển nhà mới, phát hiện ảnh dính máu + tin nhắn ma quái: Camera bóc trần sự thật sốc nặng!

GauTutu5811

New member
cab215754bb2990da390.png


"Chưa kể tấm ảnh dính máu có mặt chị lạ hoắc, tủ đồ nhà mình còn đầy váy của người khác nữa chứ" - anh chàng chủ nhà hoang mang kể lại.

Vụ việc drama này xảy ra ở Bắc Kinh từng gây bão mạng xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ. Twist của câu chuyện này nghe mà ai cũng phải sốc, không tin nổi đây là chuyện thật luôn á!

Anh Huang (30 tuổi) cày cuốc bao nhiêu năm trời cuối cùng cũng gom đủ tiền mua nhà ở Bắc Kinh. Lý do anh gấp thế là vì muốn ổn định cuộc sống rồi chuẩn bị quỳ gối cầu hôn crush luôn cho nóng Nhưng mà vì ví không được dày lắm nên mất khá lâu anh Huang mới tìm được căn hộ vừa ý. Căn này tuy cũ kỹ, lại nằm ở Thông Châu - một quận ven của Bắc Kinh, nhưng bù lại vị trí xịn sò, thiết kế cũng đúng vibe anh muốn. Tính toán chi phí sửa sang không quá đau ví, anh Huang inbox luôn chủ nhà bàn chuyện deal!

43eb69cd00f2fd2ca293.png


Chủ nhà là ông Fu cũng vui vẻ gật đầu bán luôn căn nhà cho anh Huang. Hai bên ký hợp đồng, anh Huang chuyển trước tiền cọc 200.000 NDT (gần 700 triệu đồng) cho chủ cũ. Vì nhà vẫn còn người thuê nên chủ cũ xin thêm vài tháng để kết thúc hợp đồng thuê, đợi người ta dọn đi rồi mới bàn giao cho anh Huang.

Tưởng mọi thứ suôn sẻ, không ngờ 4 tháng sau, khi anh Huang đòi gặp mặt thanh toán phần còn lại và chuyển quyền sở hữu thì chủ nhà bảo đang ở nước ngoài, chưa về được nên chưa làm giấy tờ được.

Thay vào đó, chủ nhà gợi ý anh Huang cứ dọn vào ở trước, đợi xong việc sẽ quay về giải quyết sau.

Nghe cũng hợp lý phết, nên anh Huang dọn luôn vào nhà mới. Với tâm trạng phấn khích, anh Huang sửa sang lại căn nhà không chút ngại ngần. Nhưng mà ở được một thời gian, anh bắt đầu phát hiện nhiều thứ sai sai ở căn nhà này rồi

Một lần đi công tác về, anh Huang vô tình phát hiện trong nhà có cốc giấy dùng một lần còn nước dở. Lúc đầu anh không để ý, nhưng sau đó anh nhận được những email kỳ dị với tựa đề "chúng tôi tới từ thiên đường" gửi liên tục.

2bbdab79e007af68e789.png


Đỉnh điểm luôn, một tối về muộn, anh Huang thấy trên giường có tấm ảnh dính chất lỏng màu đỏ giống máu khô. Trong ảnh là một chị phụ nữ mặc váy xanh. Anh Huang thấy lạnh gáy kinh khủng Tuy nhiên bình tĩnh lại, anh nghĩ chắc đồ của người thuê cũ bỏ quên nên liên hệ hỏi luôn.

Sau khi liên lạc với người thuê cũ, anh này khẳng định đã trả chìa khóa và mang hết đồ đi rồi. Anh ta không quen người trong ảnh và thề là chưa quay lại lần nào sau khi dọn đi.

Nhận được câu trả lời này, anh Huang càng thấy lo lắng hơn. Thế nhưng tối hôm đó, chuyện còn drama hơn nữa xảy ra khiến anh sốc nặng.

Hôm đó, bạn gái anh Huang qua nhà chơi, lúc dọn tủ cô phát hiện cả đống váy và quần áo nữ trong tủ. Cô nổi đóa ngay lập tức, bắt anh Huang ra đối chất vì nghi bạn trai đang lươn lẹo với ai đó

Trước cơn giận của bạn gái, anh Huang biện minh liên tục, cho tới khi nhìn thấy chiếc váy quen quen anh mới giật mình. Ngay sau đó, anh Huang đưa tấm ảnh ra cho bạn gái, chiếc váy xanh mà chị trong ảnh mặc giờ đang nằm trong tủ quần áo nhà anh.

Đúng lúc này, email của anh Huang lại nhận được tin nhắn với tựa đề vẫn là "chúng tôi tới từ thiên đường" nhưng lần này nội dung viết: "Tại sao lại ở nhà tôi?"

Quá sợ, anh Huang gọi điện ngay cho chủ nhà, lúc này anh mới biết người phụ nữ mặc váy xanh thực ra là vị hôn thê của chủ nhà cũ. Nhưng cô gái này đã qua đời rồi Căn nhà này vốn là nhà cưới của chủ nhà cũ cùng vị hôn thê, nhưng sau cái chết của người yêu, chủ nhà quá đau lòng nên muốn bán căn nhà này đi.

Dựa vào những gì vừa xảy ra, chủ cũ cho rằng có lẽ vị hôn phu không muốn anh ta bán căn nhà này. Anh Huang nghe vậy cũng sợ đấy, nhưng vì giá nhà giờ đắt cực, anh lại thích căn nhà này lắm nên khi chủ nhà gợi ý rút tiền cọc anh lại do dự.

c15aa6d97208b0984b13.png


Sau khi gạt đi nỗi sợ, anh Huang quyết định tự lắp camera để xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây. Tuy nhiên sau khi xem lại camera, anh đứng hình khi thấy đoạn video ghi lại.

Hóa ra không có chuyện "tâm linh" gì ở đây hết! Tất cả là do ông Fu - người bán nhà cho anh Huang dựng drama toàn tập



Nguyên do là ông Fu có 2 căn nhà, muốn bán 1 căn nhưng vì đang cho thuê nên giao bán trước. Không ngờ anh Huang lại nhiệt tình đặt cọc luôn nên cả hai ký hợp đồng trước. Thế nhưng, giá nhà đất ở Bắc Kinh tăng chóng mặt chỉ trong 4 tháng. Vì khoản chênh lệch quá lớn, ông Fu nhất thời nổi lòng tham nên không muốn bán nhà cho anh Huang nữa. Sợ phải đền tiền phá hợp đồng, ông Fu bày trò giả thần giả quỷ để dọa anh Huang. Nếu anh Huang sợ mà bỏ nhà không mua nữa thì ông Fu không phải đền hợp đồng mà còn ăn luôn tiền cọc, một mũi tên trúng hai đích!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top