Ơ kìa, chuyển nhà mà được tặng kèm thú cưng miễn phí luôn á? Nhưng mà thú cưng này hơi... đáng sợ tí! Chị Rebecca West, 23 tuổi ở thành phố Leeds, Anh vừa trải qua trải nghiệm kinh hoàng khi dọn đến căn nhà mới mua. Chị đã phải lục tung cả nhà, thậm chí còn lật cả sàn nhiều phòng chỉ để tìm "món quà" mà gia đình cũ để lại: một con rắn đuôi chuông có thể dài tới 2m luôn á trời!
Theo Daily Mail đưa tin, chị Rebecca giờ sống trong nỗi lo sợ thường trực vì con rắn này có thể bò vào cũi của cậu con trai Oscar mới 17 tháng tuổi vào lúc nửa đêm. Tưởng tượng cảnh đó mà muốn khóc luôn ý!
"Ban đầu mình nghe tiếng khè khè, cứ tưởng là chuột thôi, nghĩ nó sẽ tự đi ra ngoài. Nhưng mà sau đó mình tìm thấy mảng da rắn lột và bắt đầu hoang mang", chị Rebecca kể lại.
Plot twist là họ còn phát hiện cả đống trứng rắn con và một cái tổ nguyên con dưới sàn nhà tắm nữa chứ! Chị Rebecca đoán là chúng không độc lắm, không thì anh chồng Daniel đã mất ngón tay rồi (anh ấy bị rắn cắn luôn rồi đó).
"Nhưng mà nó dài cả vài mét như thế, rất nguy hiểm. Nếu nó cảm thấy bị đe dọa, nó có thể làm ngạt người ta luôn. Mình sợ nhất là nó lẻn vào phòng con mình lúc nửa đêm", chị Rebecca lo lắng chia sẻ.
Anh Daniel đã cố bắt con rắn trong nhà tắm, nhưng nó cắn vào tay anh rồi trườn đi mất tiêu rồi. Chị Rebecca tin rằng sau khi chủ cũ bỏ đi và "quên" con rắn, nó đã tự tiện làm tổ dưới sàn nhà tắm và bắt đầu sinh sôi nảy nở luôn.
Nguồn: kenh14.vn