Nghe hơi creepy nhưng mà có thật: ngày xưa tiểu thư nhà giàu lấy chồng, đêm tân hôn phải có nha đầu mặc đồ ngủ đứng canh cạnh giường luôn á! Lý do gì mà kỳ vậy ta?
Trung Quốc có cả ngàn năm lịch sử với đủ thứ phong tục tập quán weird. Thời phong kiến, chị em phụ nữ (đặc biệt là nha đầu) địa vị thấp lắm, không được hưởng quyền lợi gì, thậm chí còn bị coi như "đồ trang trí" thể hiện quyền lực của đàn ông luôn
Sống với mấy ông chồng có năm vợ bảy thiếp, chị em phải nuốt hết vào trong, giữ cái gọi là tam tòng tứ đức, không là ông chồng nổi giận bay màu liền.
Thật ra còn nhiều chi tiết về tập tục cưới hỏi ngày xưa mình chưa biết, ví dụ như đêm động phòng của vợ chồng, sẽ có một nha đầu mặc đồ ngủ đứng đợi kế bên giường. Wtf luôn đúng không?
Tập tục "Nha đầu động phòng" là sao?
Những "nha đầu" trong đêm động phòng này đều xuất thân nghèo khổ, bị cha mẹ bán đi làm nha đầu cho nhà giàu từ nhỏ.
Nha đầu nào hoạt bát nhanh nhẹn, hiểu chuyện thì được chọn làm nha đầu thân cận của tiểu thư nhà phú gia, địa vị cao hơn tẹo, sống khá hơn một chút.
Vì lớn lên cùng nhau nên hai người hiểu và tin tưởng nhau. Nên khi tiểu thư kết hôn, nha đầu cũng theo về nhà chồng luôn.
Nhưng mà đừng nghĩ là được sống sung sướng đâu nhé! Ngược lại, ở nhà chồng tiểu thư phải tuân thủ quy tắc người ta và phải trung thành với tiểu thư 100%, không thì hậu quả thảm khốc lắm
Ai xem "Hồng lâu mộng" chắc biết Tập Nhân - đúng kiểu nha đầu này đó. Cô ấy từ nhỏ hầu hạ Giả Bảo Ngọc, chăm sóc mọi thứ trong cuộc sống của anh.
Dù địa vị không cao, nhưng trong mắt người khác trong phủ, cô được xem là "nhất đẳng cao nhân".
Fun fact: kiến thức về chuyện nam nữ của Giả Bảo Ngọc chính là do Tập Nhân dạy đó Sau này cô suýt trở thành vợ lẽ của anh, nhưng kết cục không được đẹp lắm.
Nếu theo tiểu thư về nhà chồng, vai trò của nha đầu sẽ được phát huy sau khi tiểu thư mang thai. Vì tiểu thư mang thai không thể "gần gũi" như bình thường, để đề phòng ông chồng ra ngoài tìm hoa hỏi liễu rước bệnh về, nha đầu này sẽ thay tiểu thư làm những việc cần thiết để duy trì đời sống vợ chồng
Như vậy đảm bảo an toàn tuyệt đối, phòng ngừa ông chồng đi tòm tem. Đây chính là lý do tại sao đêm tân hôn của các ông nhà giàu ngày xưa, nha đầu động phòng phải đứng kế bên. Nói thẳng ra thì họ chính là "đồ thay thế" cho tiểu thư nhà mình
Những cô gái ngày xưa trước khi kết hôn không biết gì về chuyện nam nữ, đêm tân hôn thường để lại ký ức không đẹp đẽ gì.
Vì không thể làm hài lòng ông chồng, thậm chí khiến ông ta tức giận, trong tình huống đó, nha đầu động phòng sẽ lên giường thay thế cho tiểu thư để phục vụ ông chồng. Nghe weird vô cùng nhưng thời phong kiến đây là chuyện bình thường mà cả nam lẫn nữ đều chấp nhận
Thời cổ đại, gia tộc cực kỳ coi trọng việc kế thừa huyết thống, thậm chí một số danh gia vọng tộc còn đem chuyện duy trì hương hỏa quan trọng hơn cả tính mạng.
Thực ra với những nha đầu động phòng xuất thân hèn kém, nếu sinh được con trai cho lão gia, chính là "mẫu bằng tử quý" (mẹ vinh hiển nhờ con), họ có cơ hội đổi đời luôn. Từ nha đầu thân phận thấp kém, chớp mắt lên hàng phu nhân có danh nghĩa
Vậy thì nha đầu động phòng có ảnh hưởng đến địa vị của chính thất không?
Trước tiên, hợp đồng bán thân của những nha đầu này đều nằm trong tay chính thất. Nếu dám đe dọa địa vị của chính thất, rất dễ bị báo thù, thậm chí bị bỏ tù luôn á.
Ngay cả khi những nha đầu động phòng này trở thành vợ lẽ mà không tranh chấp gì, thì thân phận thật sự và trong lòng họ, vẫn mãi mãi là hạ nhân của tiểu thư mà họ theo hầu.
Thứ hai, vì là nha đầu, nói thẳng ra tức là người xuất thân thấp kém trong xã hội. Dù có muốn đổi đời, nhưng ở thời xưa với hệ thống thứ bậc nghiêm ngặt, nam chủ nhân cũng không thể sánh đôi cùng họ. Tập Nhân và Tình Văn trong "Hồng lâu mộng" - một người bị gả đi cho nhà khác, một người bị đuổi đi - chính là minh chứng rõ nhất
Trong thời đại phong kiến, hầu hết những nha đầu xuất thân thấp kém đều không có kết cục đẹp. Đương nhiên có ngoại lệ, nhưng chuyện bốc khói xanh từ mồ mả tổ tiên là xác suất cực thấp, người bình thường không dám mơ mộng quá.
Ngày nay, chúng ta đã bước sang thời đại mới rồi, cái gọi là "nha đầu động phòng" từ lâu đã trở thành dĩ vãng. Chúng ta có thể tự do theo đuổi cuộc sống và tình yêu mình muốn với bản sắc bình đẳng và độc lập. Đây mới là điều đẹp đẽ và hạnh phúc thật
Nguồn: soha.vn