Chuyện người khổng lồ 3,4m ăn thịt người ở Việt Nam thời xưa - Có thật hay không?

459e4016790bd54d1d29.jpg


Hóa ra ngày xưa Việt Nam mình cũng có truyền thuyết về người khổng lồ nha! Và không phải là truyền thuyết bịa đặt đâu, mà được ghi lại trong sách sử luôn đó các fen ơi

Câu chuyện rợn người từ sách cổ

Sách "Tang thương ngẫu lục" của hai tác giả Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án (viết hồi đầu đời vua Gia Long) có kể lại một câu chuyện siêu kinh dị từ cuối đời Lê:

"Các động, các trại ở Tuyên Quang, phần nhiều ở xen vào tận hang núi, dân bản thổ thường làm nhà sàn để tránh thú dữ. Hồi quan Đốc đồng (chức quan khám xét việc kiện cáo ở các trấn) Nguyễn Đình Thạc ở trấn, có một người khổng lồ vào nhà trong xóm bắt người mà ăn.

Nhà có mười người, ăn mất chín. Một người chạy trốn được lên báo quan; quan cho xe súng lớn đến bắn bừa vào. Người ấy ngồi chết trên nhà sàn, chân thõng xuống tận đất. Lôi ra thì thấy thân thể trần truồng, dài ước hơn hai trượng, tóc ngắn đến vai".

Dịch ra thì: có một người khổng lồ ở Tuyên Quang ăn thịt luôn 9 người trong một nhà, chỉ còn 1 người chạy thoát được! Quan Đốc đồng Nguyễn Đình Thạc phải cho xe súng đến bắn chết mới xong.

Tính theo đơn vị đo thời đó (một trượng = 1,7m), người khổng lồ này cao hơn 2 trượng tức khoảng 3,4m luôn á! Đúng là cao vượt chuẩn

Ai là ông Nguyễn Đình Thạc?

Ông Nguyễn Đình Thạc này không phải người vô danh đâu nha! Ông quê ở xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm (Hà Nội bây giờ), thi đỗ đầu xứ, sau đó đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Cảnh Hưng thứ 40 đời vua Lê Hiển Tông lúc 26 tuổi.

Ông làm quan Hàn lâm Thị giảng, rồi thăng lên Đốc đồng Tuyên Quang. Đến khi vua Quang Trung ra Bắc đánh quân Thanh thì ông mất tích luôn.

Plot twist: Không phải người duy nhất?!

Sách viết tiếp, sau khi bắn hạ người khổng lồ, ông Nguyễn Đình Thạc kể lại với quan Bình chương Phan Trọng Phiên. Nghe xong ông Phan nói:

"Đó là giống người ở biên cảnh Tây Nam. Năm Giáp Ngọ (1774), tôi đi đánh phương nam, có thấy trong kho vũ khố của họ Nguyễn một bộ da người, cũng suýt soát như thế, chứa đầy trấu. Hỏi người coi giữ, họ nói bắt được trong rừng. Chính người này thuộc về giống ấy."

Ủa vậy là còn có cả một "giống người khổng lồ" ở biên giới Tây Nam nữa à?! Và còn được làm tiêu bản da người nữa chứ!

Ai là ông Phan Trọng Phiên?


Ông Phan Trọng Phiên cũng là người Đông Ngạc, Từ Liêm như ông Nguyễn Đình Thạc, là hậu duệ của nhà sử học Phan Phu Tiên. Ông đỗ tiến sĩ khoa Đinh Sửu (1757), giữ nhiều chức quan cao như Hộ Bộ tả thị lang, Tứ Xuyên Bá, rồi thăng lên Bình chương (tức tể tướng).

Năm 1774, ông giữ chức Tham tụng ở Phủ Liêu của chúa Trịnh Sâm. Tháng 5 năm đó, chúa Trịnh Sâm sai Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc làm thống suất bình Nam thượng tướng quân với 30,000 quân đánh chúa Nguyễn. Ông Phan Trọng Phiên được giữ chức Khâm sái, cùng Nguyễn Hữu Chỉnh giúp Hoàng Ngũ Phúc về mặt quân sự.

Bằng chứng bị thất lạc

Sử sách nhà Nguyễn ghi, tháng chạp năm Giáp Ngọ, quân Lê Trịnh chiếm được Phú Xuân - Thuận Hóa. Chuyện ông Phan Trọng Phiên thấy da người khổng lồ trong vũ khố nhà Nguyễn là trong dịp này.

Nhưng tiếc là sau đó, chiến tranh liên miên, Phú Xuân bị quân Tây Sơn chiếm, rồi vua Gia Long chiếm lại, nên sử sách không ghi chép gì thêm về "bộ da người khổng lồ" đó nữa

Vậy có thật không?

Câu chuyện này được ghi trong sách sử, người kể lại là những vị quan to, có học thức, không phải người bình thường. Nhưng mà với công nghệ thời nay thì khó mà verify được rồi ‍♀️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top