Xóa bỏ hết thù hận, ông lão 80 tuổi lặn lội đến tòa tha thiết xin giảm án cho người con rể đã cướp đi sinh mạng của con gái mình, để anh ta có cơ hội làm lại cuộc đời. Câu chuyện này khiến ai nghe cũng phải rơi nước mắt
**Khi tình yêu biến thành bi kịch**
Một buổi sáng giữa tháng 8, cụ ông 80 tuổi gầy guộc, tóc bạc phơ cùng con gái lần mò tìm phòng xử phúc thẩm của Vũ Đình Trọng (44 tuổi, quận Gò Vấp, TP HCM) - người đang bị xét xử tội "Giết người".
Plot twist là: Trọng chính là con rể của ông, người đã cướp đi mạng sống của cô con gái đầu mà ông yêu thương nhất. Nhưng ông đến đây không phải để oán hận, mà để xin giảm án cho anh ta
**Khi mối tình cũ trở thành "kẻ thứ ba"**
Từ năm 1994, Trọng và chị Đặng Thị Kiều Nga về chung một nhà, sinh được 2 đứa con. Trọng làm công nhân quét và cạo sơn, còn vợ bán nước. Cuộc sống tuy nghèo nhưng vẫn ấm áp, peaceful vậy...
Cho đến tháng 5/2017, Trọng phát hiện vợ vẫn qua lại với người yêu cũ. Anh nhiều lần khuyên can, nhưng chị Nga khẳng định họ chỉ là bạn. Tension leo thang từng ngày
Tối 26/6/2017, sau lần tâm sự cuối cùng không thành, trong cơn quẫn trí, Trọng đã gây ra bi kịch. Sau đó anh bán xe máy của vợ lấy 22 triệu rồi định tự tử nhưng được người dân cứu kịp.
Tháng 1 năm sau, TAND TP HCM tuyên án Trọng 20 năm tù. Lúc đó anh ho lao dai dẳng, làm thợ cạo sơn lâu nên phổi yếu dần.
*"Ho lao hơn năm trời, uống thuốc mà chưa khỏi. Chắc cũng chẳng còn được bao lâu nữa"* - Trọng nói chua xót.
Nhưng điều kỳ diệu là sau khi cha vợ động viên và làm đơn xin giảm án, Trọng đỡ bệnh hẳn. Đến phiên phúc thẩm, anh nhìn khỏe hẳn, không còn ho dai dẳng nữa
**Ân tình của cha vợ khiến cả phòng xử nghẹn ngào**
Em gái của nạn nhân chia sẻ: *"Anh Trọng là người thương vợ con và rất kính trọng gia đình bên vợ. Nếu chị tôi không có lỗi, chắc mọi chuyện đã không xảy ra. Chúng tôi mong anh Trọng được giảm án để sớm ra tù"*.
Khi được hỏi vì sao xin giảm án, cụ Truyền gầy yếu đứng lên, run run nói:
*"Dù sao Trọng cũng là người tốt. Con gái tôi cũng có lỗi một phần nên con rể mới tức giận rồi làm bậy. Tôi mong tòa giảm nhẹ hình phạt để nó sớm về lo cho các cháu của tôi"*.
Nghe vậy, Trọng òa khóc, ôm mặt nức nở. Chủ tọa nhẹ nhàng hỏi anh nghĩ gì khi cha vợ xin giảm án.
Trọng cúi đầu thừa nhận: *"Do bị cáo lo sợ cô ấy ngoại tình! Bị cáo đã nhiều lần khuyên răn nhưng cô ấy vẫn không nghe. Bị cáo không kiềm chế được bản thân. Bị cáo rất hối hận"*.
Rồi anh quay sang cha vợ: *"Con xin lỗi cha! Con biết lỗi của con rất lớn! Mong cha tha lỗi bởi thật sự con không muốn Nga chết. Con rất yêu thương cô ấy!"*
VKS đề nghị giữ nguyên án 20 năm, nhưng cụ Truyền lại đứng lên nghẹn ngào: *"Mong tòa chấp nhận giảm án để Trọng về nuôi con cái, nếu không có cha mẹ dạy dỗ, chúng nó sẽ hỏng mất..."*
Cuối cùng, HĐXX quyết định giảm từ 20 năm xuống còn **18 năm tù**, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, có 2 con nhỏ và gia đình bị hại xin giảm án.
Trước khi kết thúc phiên tòa, cụ Truyền lại gần khuyên con rể cải tạo tốt để sớm về với gia đình. Trọng nắm tay cảm ơn, dặn dò cha vợ giữ sức khỏe.
Tiếng xe tù vang lên, Trọng trở về nhà giam nhưng trong lòng chắc đã ấm hơn. Đó có thể là động lực để anh cố gắng làm lại cuộc đời một lần nữa
Nguồn: kenh14.vn