Chuyện người cha ôm con nhỏ bán bọc chân chống giữa Hà Nội khiến dân mạng xót xa

TepSky6781

New member
fa4b17c10b0915522add.jpg


Mới đây, story về anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1979) và con gái nhỏ 4 tuổi đang viral khắp mạng xã hội, khiến netizen không khỏi xót xa. Theo UBND xã Xuân Hương (huyện Lạng Giang, Bắc Giang), anh Hùng có hộ khẩu đăng ký tại xã nhưng chẳng có nhà cửa hay đất đai gì cả, hoàn cảnh khó khăn và sống lang thang từ hồi còn nhỏ xíu luôn á

Trên Facebook, nhiều bài viết kêu gọi giúp đỡ anh Hùng cùng con gái là bé Huyền Trang (4 tuổi) được share rần rần. Hoàn cảnh của hai bố con thực sự quá đáng thương

82986f9eb15e4667d8e6.jpg


Hằng ngày, anh Hùng cùng con nhỏ đi bán bọc chân chống xe máy ở ngã tư Hồ Tùng Mậu giao Lê Đức Thọ, Trần Vỹ để kiếm sống qua ngày. Do không có chỗ nào cho con ngủ nghỉ, anh chỉ có thể dùng cái ô che cho bé Huyền Trang nằm ngủ tạm ven đường trong lúc anh bán hàng

Trước đó, bé Huyền Trang còn bị tai nạn gãy tay, anh Hùng phải vất vả đưa con vào viện chữa trị, bó bột. Cuộc sống vốn đã khó khăn của hai bố con lại càng thêm chông gai

ed1860e4095ca3ff9bfd.jpg


c91c064779c186c19bf5.jpg


"Quê anh ở xa, ở quê chẳng có người thân, bố mẹ đẻ thì đã mất hết. Khi lớn lên lấy vợ, khi vợ vừa sinh cháu thì cũng mất. Thế rồi mẹ vợ đuổi bố con anh ra đường, hai bố con chẳng có nơi nào để đi thế là anh đành đùm đứa nhỏ còn đỏ hỏn xuống Hà Nội mưu sinh kiếm tiền nuôi cháu. Cháu theo anh đi mưu sinh được 4 năm rồi, bây giờ đỡ vất vả rồi em ạ, ngày xưa lúc nó mới sinh chăm nó vất vả lắm", bài post trên mạng xã hội chia sẻ.

Cả gia tài của hai bố con chỉ có một chiếc xe đạp cũ kỹ. Anh Hùng bị kém mắt nên đi làm thuê làm mướn cũng chẳng có chỗ nào nhận. Dù mưa hay nắng, anh đều đèo con nhỏ từ phòng trọ ra ngã tư bán bọc chân chống xe máy, đánh giày, vá xe để kiếm tiền nuôi con

eb90a2cf31fc7850ddbe.jpg


49af3c4e1d32d9ee553c.jpg


Chiều 28/12, phóng viên có mặt tại ngã tư Hồ Tùng Mậu giao Lê Đức Thọ, Trần Vỹ và gặp được anh Hùng đang bán hàng cùng con. Anh cho biết vừa từ quê Bắc Giang xuống Hà Nội để tiếp tục mưu sinh. Hiện tại sức khỏe của bé Huyền Trang đã ổn, tay gãy cũng đã tháo nẹp rồi. Tuy nhiên về hoàn cảnh cá nhân, anh Hùng từ chối chia sẻ thêm.

Cùng chiều đó, lực lượng chức năng cũng có mặt để mời anh Hùng về trụ sở làm việc, xác minh thông tin và hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ phù hợp

509ee7511e0c3779fa8e.jpg


Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo UBND xã Xuân Hương (huyện Lạng Giang, Bắc Giang) xác nhận anh Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1979) có sổ hộ khẩu tại xã nhưng không có đất đai, nhà cửa gì.

63a58ea7898a46d0f446.jpg


"Anh Hùng lúc nhỏ cha mẹ mất sớm nên được ông bác nhận về nuôi. Sau đó ông bác cũng đông con quá không nuôi được nên mang anh ấy đi cho. Từ đó thì anh Hùng đi lang thang ngoài Hà Nội để đánh giày mưu sinh. Anh Hùng có sổ hộ khẩu ở địa phương nhưng không ở quê bao giờ nên không có đất đai, nhà cửa ở quê. Chỉ có người nhà thôi chứ anh ấy không có gì", vị lãnh đạo UBND xã Xuân Hương giải thích.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top