CunYeu3128
New member
Từ HLV Miura đến chính bản thân Ngô Hoàng Thịnh đều lên tiếng nhận lỗi sau chấn thương nặng này. Nhưng mà... sự thật có đơn giản vậy không các bạn ơi?
Trong trận đấu với U23 Hàn Quốc, Ngô Hoàng Thịnh vào bóng cực gắt và kết quả là gãy luôn 2 xương sườn, bay màu giấc mơ SEA Games 28
HLV Miura thì tự nhận lỗi vì hay "hối" học trò lăn xả. Còn Ngô Hoàng Thịnh thì bảo chơi quyết liệt đã là "máu" rồi, không trách ai cả.
Nhưng mà đào sâu vấn đề thì... chấn thương này chẳng phải lỗi của thầy Miura, cũng chẳng phải tại Hoàng Thịnh "nghiện" đá rắn đâu nha!
Nhìn lại SLNA có thể thấy toàn những cầu thủ kiểu lăn xả như Hoàng Thịnh. Và thường xuyên xảy ra chuyện người khác hoặc chính họ bị đau luôn á
Khi một vấn đề cứ lặp đi lặp lại mãi thì đó là vấn đề "hệ thống" rồi đó! Và việc chơi bóng quá quyết liệt đã là "DNA" của SLNA từ lâu lắm rồi.
Thậm chí fan bóng đá ở đây còn mê mệt, thậm chí "thờ" luôn lối đá máu lửa đó nữa!
Hình ảnh từ thời Hữu Thắng, Huy Hoàng băng đầu máu me đã thành "icon" cho tinh thần xả thân rồi.
Rồi các lứa cầu thủ trẻ sau này cũng được khán giả và HLV SLNA "hò hét" mỗi khi lao vào đối phương như đấu sĩ vậy.
Không riêng SLNA đâu, mỗi cuối tuần ở V-League - sân chơi "xịn" nhất bóng đá Việt Nam cũng toàn cảnh quyết liệt quá đà, thậm chí còn phản cảm nữa
Hình ảnh Chí Công "song phi" vào đầu gối Lucas Cantoro, rồi "phun mưa" vào mặt Văn Học đã khắc sâu vào tâm trí fan quá rồi.
Hay Văn Nam dùng những "chiêu bẩn" với Hoàng Vũ Samson rồi bị trả đũa... đã thành những hình ảnh cực tệ để các cầu thủ trẻ "học theo".
Các em cầu thủ trẻ không có tội khi chơi quyết liệt và được quyền phạm lỗi trong khuôn khổ luật thôi.
Nhưng giữa "quyết liệt" và "thô bạo" là một ranh giới mỏng manh lắm mà những người dẫn dắt họ từ lứa trẻ đã không dạy kỹ
Mình tự hỏi tại sao HAGL và U19 Việt Nam năm 2014 lại gây được tiếng vang và "cứu vớt" cả nền bóng đá VN đang khủng hoảng?
Tại sao những Tuấn Anh, Duy Mạnh, Tiến Dũng luôn được yêu thương đặc biệt dù trong hoàn cảnh nào?
Vì họ là những cầu thủ được dạy dỗ đúng đắn về tư tưởng trong bóng đá, trong thể thao và luôn thi đấu đẹp mắt!
HLV trưởng CLB Hà Nội, Nguyễn Đức Thắng - người đang làm công tác huấn luyện trẻ cho Hà Nội T&T từng chia sẻ:
"Bản thân tôi làm công tác huấn luyện và quản lý cũng thấy được sự bất cập này.
Tôi luôn chú trọng công tác giáo dục triệt để về tâm lý, tư duy khi thi đấu của cầu thủ trẻ, khi ngày ngày những hình ảnh xấu xí kia vẫn đập vào mắt họ".
Hai chiếc xương sườn gãy của Hoàng Thịnh chính là "hồi chuông cảnh tỉnh" cho công tác đào tạo bóng đá trẻ ở Việt Nam đấy các bạn ơi!
Đây cũng là bài học cho cả những người làm bóng đá, những fan thực thụ nữa.
Hãy "cứu" sự nghiệp của các cầu thủ bằng cách cổ vũ cho lối đá đẹp mắt, cao thượng nhé!
Và các HLV, ban tổ chức hãy "xử" thật nặng tay với những hành vi xấu, những cầu thủ thiếu đạo đức và lối chơi thô bạo kiểu dằn mặt, triệt hạ đối phương đi!
Nguồn: soha.vn