Chuyện nghệ sĩ thoát nạn vì tên cướp hóa ra là... fan cứng, cười xỉu luôn á

88b98322d59ecd2adc61.jpg


Mới đây, nghệ sĩ Linh Tý kể lại trải nghiệm "khóc dở mếu dở" khi đi diễn về khuya gặp tình huống y chang phim hành động vậy!

Đêm khuya khoảng 1-2h sáng, anh đang chạy xe bon bon trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) thì bỗng có hai thanh niên chặn đầu xe. Một đứa cầm dao, đứa còn lại chửi bới ầm ĩ. Linh Tý lúc đó sợ xanh cả mặt luôn, nhưng vẫn cố gắng tháo khẩu trang ra hỏi "có chuyện gì vậy mấy em"?

Plot twist đỉnh nhất năm đây: thằng cầm dao nhận ra mặt, sáng hẳn lên "trời ơi, anh Tý hả" Rồi hai tên kia bắt đầu tranh cãi với nhau, Linh Tý chỉ nghe loáng thoáng câu "tao thích tao nói, mắc mớ gì mày".

Kết quả là... hai tên cướp đứng đó cãi nhau, còn Linh Tý được về nhà bình yên trong nụ cười mỉm chi của người cầm dao. Vãi chưa!

Anh còn tự nhận "cái nghề này đã cứu anh thoát một phen nguy hiểm" đấy. Thật sự may mắn vì là nghệ sĩ được ái mộ, chứ không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu!

eac694c02c5022910265.jpg


Còn chuyện của nghệ sĩ Xuân Hương thì lại vừa buồn cười vừa khiến người ta phải suy ngẫm nha!

Bà là típ người cực kỳ ngại mắc nợ ân tình, sợ bị nói lợi dụng hay bị thương hại. Nên dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bà cũng không than vãn với ai, càng tránh xa việc nhận quà tặng.

2f656cc101fc0c6e146c.jpg


adee8d0dc93eccb9aa21.jpg


036bd0927db0f87aa4be.jpg


Có lần đi lưu diễn ở Úc, một fan Việt kiều chở bà đi shopping và bảo "chị muốn mua gì thì cứ chọn thoải mái, em tặng chị". Nhưng bà Xuân Hương chỉ ngắm đã, xem đã rồi... ra về tay không luôn

Bà không dám nhìn lâu vào món nào vì sợ fan đoán ra rồi ép mua tặng. Tâm lý này hiểu được mà cũng thấy đáng yêu ghê!

Nhưng plot twist ở đây nè: Có lần một người bạn ở Mỹ hỏi muốn quà gì. Xuân Hương từ chối mãi, bị nài ép quá đành nói "vậy em gửi cho chị xin chai dầu gội đầu" Người kia còn bảo ít quá, không đủ trọng lượng để gửi, hứa sẽ mua thêm đủ thứ...

d5292be2f6d146da028a.jpg


Và từ đó đến giờ? Thùng hàng vẫn... bay màu!

Bà Xuân Hương hài hước chia sẻ "nếu lúc đó tôi đi đám cưới ai đó thì nay người ta cũng đã thôi nôi cho 2, 3 đứa chứ chẳng chơi mà thùng hàng kia vẫn chưa về tới bến".

Bà còn nói may là không ham hố gì hết, chứ không "nhục từ dạo ấy tới ngàn sau rồi"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top