Chuyện ngày xưa vs ngày nay: Drama về chữ VNSS4.0 gây bão cộng đồng

Yo! Hôm nay mình xin phép kể lại một câu chuyện khá là drama mà tác giả Vanchung Nguyen đã chia sẻ ngày 21/11/2021 về chuyện... chữ viết nha các bạn!

## 1. Flashback về thời ông Galileo ️

Ngày xưa, ông Aristotle (nhà triết học người Hy Lạp) từng khẳng định: "Trái Đất là trung tâm Vũ trụ" và được Giáo hội, Giáo Hoàng La Mã cùng giới khoa học thời đó công nhận là... chân lý luôn á!

Nhưng rồi ông Galileo (1564-1642) sau khi nghiên cứu Thiên Văn đã phát triển học thuyết của Copernicus: "Mặt trời mới là trung tâm Vũ trụ" cơ đấy.

Plot twist là gì? Tòa Thánh La Mã và Vương Quốc Tây Ban Nha lúc đó đã kết tội những người ủng hộ thuyết này. Có người bị đốt trên giàn thiêu luôn, còn Galileo thì ăn án tù chung thân

Mãi đến hơn 300 năm sau (1979), Tòa Thánh La Mã mới chịu công khai sửa sai cho Galileo. Giáo Hoàng tuyên bố: Phán quyết trước đây là "sai lầm nghiêm trọng".

Chuyện này cho thấy chân lý muốn được công nhận không dễ tí nào, vì còn nhiều người thiếu kiến thức quá trời!

## 2. Drama thời hiện đại: Chữ VNSS4.0 gây tranh cãi

Bây giờ có ông Kiều Trường Lâm (Việt Nam) và ông Trần Tư Bình (Việt kiều Úc) nghiên cứu cho ra đời CVNSS4.0. Ngày 25/3/2020, Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch - Cục bản quyền tác giả đã cấp Chứng nhận Quyền đồng Tác giả cho 2 ông. Quyết định này được đánh giá là đúng đắn, sáng suốt, hợp với "sự tiến hóa của vạn vật".

**Lưu ý quan trọng nè:** Được cấp bản quyền Tác giả KHÔNG có nghĩa CVNSS4.0 ra đời để thay thế chữ Quốc ngữ nhé! Nó hoàn toàn không ảnh hưởng đến chữ Quốc ngữ đâu.

Lợi ích của CVNSS4.0 là gì? Ai cần thì học, áp dụng vào cuộc sống như: nhắn tin bằng điện thoại, sử dụng trên các máy tính có bản tiếng Anh-Mỹ trên toàn Thế giới, việc dựng phim, lồng nhạc (dữ liệu ghi bằng chữ có dấu gặp nhiều khó khăn). Còn ai không thích thì thôi, không ép ai cả!

Tác giả đã hỏi ý kiến mấy bạn CCB về chữ VNSS4.0. Họ phản hồi kiểu: "Làm đứt gãy chữ Quốc ngữ", "chữ què quặt học làm gì", "không phản ánh được đầy đủ âm ngữ tiếng Việt", "đọc trẹo cả lưỡi"... Nhưng thực ra các bạn ấy thú thật là chưa tìm hiểu về chữ VNSS4.0 Phản biện mà không chứng minh cụ thể được điều gì thì không còn là phản biện nữa rồi!

Sau khi được giải thích về cách viết CVNSS4.0 rất đơn giản nhưng hoàn toàn không làm mất đi linh hồn của tiếng Việt, đọc như đọc chữ Quốc ngữ vậy thôi - hoàn toàn vô hại, chỉ có thêm lợi ích. Các bạn ấy vui lắm vì đã hiểu được đôi điều. Tác giả đưa mỗi người một bản về công thức CVNSS4.0 để về nhà nghiên cứu, học tập. Khi nào tất cả biết đọc, biết viết, sẽ nhắn tin cho nhau, lúc đó chắc vui lắm!

## Drama với anti-fan

Còn nói đến những người "tâm thần", phản động núp lùm - họ trá hình như công dân bình thường. Chưa tìm hiểu kỹ lưỡng về CVNSS4.0 nhưng phát ngôn cực kỳ đểu cáng, phản động theo kiểu học đòi "hữu danh, vô thực".

Thử hỏi những người này đã đóng góp gì cho đời? Hay chỉ ghen ăn tức ở, núp ở xó xỉnh nào đó để phán xét, công kích người khác, làm nhiễu loạn dư luận!

- Thấy tác giả học CVNSS4.0, tên Phương Thảo đã vào trang cá nhân xúc phạm cả những người thân sinh ra tác giả, nói tác giả là đồng bọn với những tên phản Quốc

- Học chữ VNSS4.0 để phục vụ công việc có gì phạm pháp, có gì gây hại cho ai mà Phương Thảo dám quy kết như vậy? Có thể người này đã mắc bệnh tâm thần, không phân biệt được chánh tà.

- Còn tên Vương Quốc Đoạt thì nói tác giả là thần kinh phân liệt, đòi cho đi tù chỉ vì thích CVNSS4.0. Nói tác giả méo mó, mắt có vấn đề...

Nhưng sự thật là: Tác giả làm nghĩa vụ, góp phần xương máu cùng nhân dân chiến đấu với thù trong, giặc ngoài. Đã được trao mấy bằng dũng sĩ diệt Mỹ. Có bị méo mó, mắt gần như bị mù đúng, nhưng được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp Chính quyền nên trong não không hề méo mó. Còn Vương Quốc Đoạt nói như vậy, trong phạm vi nhất định, là tên phản động chính cống, kẻ vô ơn bạc nghĩa, thuộc loại ăn cháo đá bát, dám xúc phạm người lính cụ Hồ chiến đấu vì Dân, vì Nước

## Kết luận thấm thía

Chuyện ngày xưa: Một số người dựa vào Giáo Hoàng La Mã không công nhận phát minh của Galileo để công kích, phỉ báng ông.

Chuyện ngày nay: Ông Kiều Lâm và ông Trần Tư Bình đã được Cơ quan Đảng, Nhà nước (Bộ VHTT&DL - Cục bản quyền tác giả) cấp Chứng nhận Quyền đồng tác giả vì Tác phẩm của hai ông có giá trị về chữ viết tiến bộ, đem lại nhiều lợi ích.

Vậy mà một số tên phản động không tìm hiểu nghiêm túc CVNSS4.0, còn trắng trợn vi phạm pháp luật, xúc phạm đến quyền công dân của các Tác giả và người khác, làm nhiễu sự ranh giới giữa chữ Quốc ngữ và CVNSS4.0. Bọn này cần phải được vạch mặt trước công luận!

Galileo có câu nói bất hủ: "Tôi thấy trên Thế giới này, không có gì khổ hơn là người không có kiến thức"

---

*(Phần cuối bài viết bằng chữ VNSS4.0 được giữ nguyên theo bản gốc)*

(Vidb bagk chuw VNSS4.0. Xin noij trusx voix Thayd, toiy vidb auq qaj, neny chacx chanx ses sai nhiwd ar!)

[Toàn bộ nội dung bằng chữ VNSS4.0 như bản gốc...]

---

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top