TepBong821
New member
Bác Einstein có câu nói xịn sò lắm nè: "Nếu bạn chưa từng làm gì sai thì chứng tỏ bạn chẳng bao giờ làm gì mới". Thực tế cho thấy những tổ chức từng thống trị thị trường một thời, nhưng khi gặp sóng gió của thời đại mà cứ ì ạch không đổi mới thì sẽ phải gánh hậu quả nặng nề đấy.
Ngày xửa ngày xưa, có một con Muỗi mơ ước trở thành Chúa sơn lâm. Nó nghĩ bụng: "Trong khu rừng này Sư tử là Chúa sơn lâm rồi, chắc hẳn là anh mạnh nhất. Nếu tao đánh bại được Sư tử thì tao sẽ lên ngôi luôn".
Thế là Muỗi quyết tâm thách đấu Sư tử. Nó bay đến bên Sư tử và flex:
– Ê Chúa sơn lâm, trong khu rừng này chỉ có tao là không sợ mày đâu. Không tin thì thử xem
Muỗi cứ bay vo ve trước mặt Sư tử. Về cơ bản, Sư tử chẳng bao giờ thèm để mắt đến loài muỗi nhỏ bé này, chỉ khua tay cho nó biến đi thôi.
Muỗi lại hỏi tiếp:
– Sao mày không dám nhận lời thách đấu của tao hả? Nếu mày còn muốn làm Chúa sơn lâm thì nhận lời đi. Mày định dùng móng vuốt vồ tao hay là dùng răng cắn tao?
Muỗi lại vo ve xông thẳng vào, đốt lung tung vào mũi Sư tử - những chỗ không có lông bảo vệ. Sư tử tức điên người:
– Con muỗi ranh này dám coi thường ta hả? Thế thì ta sẽ cho mi biết tay.
Nói xong Sư tử che mũi lại. Muỗi bay tới bay lui, Sư tử dùng móng vuốt cào nát hết cả mặt và mũi mà vẫn không tóm được Muỗi. Chán quá, Sư tử đành bỏ đi. Muỗi ở lại với niềm tự hào và huênh hoang rằng mình đã chiến thắng Sư tử hùng mạnh.
Sau khi thắng Sư tử, Muỗi cứ bay khắp nơi hát vang bài ca chiến thắng:
– Tao đã thắng Sư tử rồi, tao là Chúa sơn lâm đây, tao là người mạnh nhất!
Muỗi vô cùng phấn khích bay qua bay lại. Bất ngờ, Muỗi bị dính chặt vào mạng nhện. Trước khi bị Nhện ăn thịt, Muỗi mới thở dài:
– Tao đã thắng kẻ mạnh nhất là Sư tử, nhưng lại bị một con nhện bé tí tẹo tiêu diệt mất rồi...
Trong cuộc sống, không phải lúc nào kẻ mạnh cũng là kẻ chiến thắng, giống như chú Sư tử kia chỉ biết dùng sức mà đấu lại con muỗi nhỏ bé. Tuy nhiên, ngay cả khi đã chiến thắng và ở vị trí cao nhất, bạn cũng phải luôn cẩn thận bởi một chút lơ là cũng có thể đẩy bạn rơi xuống vực thẳm như chú muỗi trong câu chuyện trên đấy.
Trong kinh doanh cũng tương tự vậy. Thực tế cho thấy những tổ chức từng thống lĩnh thị trường một thời, nhưng khi va vấp với những thay đổi của thời đại mà chậm hoặc không đổi mới thì sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề.
Từ thất bại cay đắng mang tên Nokia và thương vụ buồn của 'đế chế' Yahoo
"Chúng tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng vì lý do nào đó mà chúng tôi đã thất bại" - đây là phát biểu của đại diện Nokia trong ngày tàn của tập đoàn từng thống lĩnh hơn 50% thị phần điện thoại di động toàn cầu. Theo Ziyad Jawabra, với sự thay đổi của thời đại thì chúng ta không cần làm điều gì sai, chỉ cần đối thủ nắm bắt được thời thế và làm điều gì đó đúng là đã đủ để ta phải ra rìa rồi.
Bác Einstein từng nói rằng: "Nếu bạn chưa từng làm gì sai thì chứng tỏ bạn chẳng bao giờ làm gì mới". Dịch ngược lại câu "chúng tôi chẳng làm điều gì sai" chính là "chúng tôi chẳng làm điều gì mới", và có lẽ đó chính là sai lầm lớn nhất đã đẩy tập đoàn hùng mạnh này đến bờ vực phá sản.
Một case gần đây nhất là thương vụ bán lại Yahoo với mức giá chỉ bằng chưa đến 5% giá trị của công ty thời hoàng kim. Từng có ý định mua lại cả Google và Facebook, giờ đây Yahoo được bán lại với 4,8 tỷ đô la về tay Verizon.
Rất nhiều ý kiến và phân tích được đưa ra về nguyên nhân cho sự lụi tàn của công ty công nghệ lừng danh này. Nhưng theo nhiều chuyên gia trong ngành thì không thể phủ nhận rằng Yahoo chậm tiếp cận những xu hướng mới của người dùng, và chậm đổi mới để thích ứng với những thay đổi của thời đại.
Nguồn: soha.vn