Chuyện mua hộ "hàng trắng" kinh hoàng: Suýt mất mạng vì... chửi nhau qua điện thoại

823b9aa9b18a71b8c834.jpg


Vừa nhận gói hàng "trắng" fake từ tay Chung, anh Hùng bị đâm điên cuồng nhưng may quá vẫn chạy thoát được nên giữ mạng ‍♂️

Theo nguồn tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 20h30 ngày 8/2, Công an phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) nhận báo có vụ hỗn chiến giữa 2 thanh niên tại khu vực nhà số 715 đường Thiên Lôi.

Hậu quả để lại thương tâm: anh Nguyễn Mạnh Hùng (quê ở xã Hồng Đà, tỉnh Phú Thọ) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu ngay lập tức

Ngay sau khi nhận tin, Công an quận Lê Chân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra làm rõ vụ án.

0586d06d81556c70ff53.jpg


Đến ngày 12/2, Công an quận Lê Chân cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng đã xác định được hung thủ chính là Lã Minh Chung (sinh 1988, ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân).

7ff1b07d37af7465b51c.jpg


Quay lại timeline drama này: Vào khoảng 19h30 ngày 8/2, Hùng gọi điện nhờ Chung mua hộ 300k "hàng" để xài và hứa tip 50k. Chung đồng ý, hai bên hẹn giao dịch tại một điểm trên đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm.

Thế nhưng giữa lúc nói chuyện qua điện thoại, Hùng bất ngờ chửi Chung rồi... tắt máy luôn

Sau đó, Hùng lại gọi lại tiếp nhờ Chung mua đồ đem tới cho mình.

Do bị chửi nên bực tức quá, Chung quyết định không đi mua thật mà chuẩn bị sẵn 1 con dao gấp nhọn hoắt và vo viên mảnh giấy giả làm gói "hàng" để... giết người

Đến 20h30 cùng ngày, Chung chạy xe máy đến nơi hẹn gặp Hùng. Khi gặp mặt, Hùng đưa 350k trả tiền mua hàng như thỏa thuận.

Lúc này, Chung nhận tiền rồi lấy mảnh giấy vo viên giả làm "hàng" đưa cho Hùng một cách bình thản.

Tận dụng lúc Hùng sơ hở, Chung rút dao ra đâm liên tục vào người nạn nhân May mắn là Hùng phản ứng kịp, bỏ chạy thoát thân và được mọi người đưa đi cấp cứu.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top