Thái độ của mẹ vợ khác hẳn ngày thường, phải chăng trong mâm cơm có món gì "bí ẩn" nên bà không muốn cho con rể biết?
Mẹ vợ tôi có 3 đứa con, 2 anh trai vợ làm việc và lập gia đình xa nhà, chỉ có vợ chồng tôi sống cách nhà bà khoảng 1km thôi. Biết mẹ ở một mình buồn lắm nên gia đình tôi tuần nào cũng qua thăm bà. Mỗi khi nhà mình có tiệc tùng gì là mời bà qua chung vui luôn, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu... à nhầm, mẹ vợ con rể khá là ổn đấy!
Cuối tháng 2 dương lịch vừa rồi, nhà tôi cúng đầu năm và bày ra tận 3 mâm cỗ, mời cả bố mẹ anh em bên nội lẫn bà ngoại nữa. Sau khi ăn uống no nê, chị em phụ nữ thu dọn bát đũa, còn bọn đàn ông ngồi nói chuyện tán gẫu.
Lúc tôi đi vệ sinh, ngang qua phòng bếp thì thấy em dâu đang lấy hết đồ ăn thừa về để hôm sau ăn dần. Gia đình em ấy khó khăn nên tôi cũng để mặc, muốn lấy gì thì lấy không quan tâm. Có 1 đĩa cá ăn nham nhở nên em dâu không lấy, còn dư lại thì mẹ vợ bảo lấy về cho con mèo. Ở trong nhà vệ sinh tôi đã nghe hết luôn cuộc nói chuyện của mấy người phụ nữ rồi.
Hôm chủ nhật vừa rồi, trong lúc đợi vợ nấu bữa trưa, tôi qua thăm bà ngoại. Từ ngoài cổng, tôi đã thấy mẹ vợ đang ăn cơm, mà lúc tôi bước vào sân thì bà vội vã bê mâm cơm cất vào trong bếp luôn.
Bình thường con rể đến là mẹ nhiệt tình mời ở lại ăn cơm lắm, vậy mà lần này bà lại giấu mâm cơm là sao nhỉ? Thái độ lạ lùng của mẹ khiến tôi nghi ngờ nên xuống bếp mở lồng bàn ra xem. Tôi bàng hoàng luôn khi nhìn thấy phần cá dở dang còn gói giấy bạc mà mẹ mang từ hôm ăn ở nhà tôi về. Thì ra mẹ không cho mèo ăn mà lấy phần về để chính bà ăn!
Tôi bức xúc nói ngay:
"Mỗi tháng các anh gửi mẹ 10 triệu, mình mẹ ăn sao hết, việc gì phải sống tằn tiện khổ sở thế này? Mẹ cứ lấy tiền đó mà ăn uống cho đủ chất, chết có mang đi được đâu".
Đến lúc này bà mới thật thà kể là các anh trai vợ tuy có điều kiện, lần nào về quê chơi cũng khoe có vài suất đất này nọ nhưng mỗi năm chỉ biếu vài triệu vào dịp Tết thôi. Tiền đó mẹ còn để dành phòng ốm đau nữa chứ. Mẹ thấy mấy người bạn hàng xóm ai cũng được con biếu tiền và đồ bổ, không muốn bị mất mặt nên bà đã bịa chuyện các con trai biếu cả chục triệu mỗi tháng.
Nghe lời mẹ nói mà tôi buồn ghê, vợ chồng tôi thu nhập chỉ đủ nuôi các con, không có tiền biếu mẹ vợ. Còn các anh vợ giàu có nhưng keo kiệt, ích kỷ, chẳng quan tâm gì đến mẹ nghèo khó ở quê. Tôi có nên nhắc nhở các anh vợ góp tiền nuôi mẹ không nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn
Mẹ vợ tôi có 3 đứa con, 2 anh trai vợ làm việc và lập gia đình xa nhà, chỉ có vợ chồng tôi sống cách nhà bà khoảng 1km thôi. Biết mẹ ở một mình buồn lắm nên gia đình tôi tuần nào cũng qua thăm bà. Mỗi khi nhà mình có tiệc tùng gì là mời bà qua chung vui luôn, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu... à nhầm, mẹ vợ con rể khá là ổn đấy!
Cuối tháng 2 dương lịch vừa rồi, nhà tôi cúng đầu năm và bày ra tận 3 mâm cỗ, mời cả bố mẹ anh em bên nội lẫn bà ngoại nữa. Sau khi ăn uống no nê, chị em phụ nữ thu dọn bát đũa, còn bọn đàn ông ngồi nói chuyện tán gẫu.
Lúc tôi đi vệ sinh, ngang qua phòng bếp thì thấy em dâu đang lấy hết đồ ăn thừa về để hôm sau ăn dần. Gia đình em ấy khó khăn nên tôi cũng để mặc, muốn lấy gì thì lấy không quan tâm. Có 1 đĩa cá ăn nham nhở nên em dâu không lấy, còn dư lại thì mẹ vợ bảo lấy về cho con mèo. Ở trong nhà vệ sinh tôi đã nghe hết luôn cuộc nói chuyện của mấy người phụ nữ rồi.
Hôm chủ nhật vừa rồi, trong lúc đợi vợ nấu bữa trưa, tôi qua thăm bà ngoại. Từ ngoài cổng, tôi đã thấy mẹ vợ đang ăn cơm, mà lúc tôi bước vào sân thì bà vội vã bê mâm cơm cất vào trong bếp luôn.
Bình thường con rể đến là mẹ nhiệt tình mời ở lại ăn cơm lắm, vậy mà lần này bà lại giấu mâm cơm là sao nhỉ? Thái độ lạ lùng của mẹ khiến tôi nghi ngờ nên xuống bếp mở lồng bàn ra xem. Tôi bàng hoàng luôn khi nhìn thấy phần cá dở dang còn gói giấy bạc mà mẹ mang từ hôm ăn ở nhà tôi về. Thì ra mẹ không cho mèo ăn mà lấy phần về để chính bà ăn!
Tôi bức xúc nói ngay:
"Mỗi tháng các anh gửi mẹ 10 triệu, mình mẹ ăn sao hết, việc gì phải sống tằn tiện khổ sở thế này? Mẹ cứ lấy tiền đó mà ăn uống cho đủ chất, chết có mang đi được đâu".
Đến lúc này bà mới thật thà kể là các anh trai vợ tuy có điều kiện, lần nào về quê chơi cũng khoe có vài suất đất này nọ nhưng mỗi năm chỉ biếu vài triệu vào dịp Tết thôi. Tiền đó mẹ còn để dành phòng ốm đau nữa chứ. Mẹ thấy mấy người bạn hàng xóm ai cũng được con biếu tiền và đồ bổ, không muốn bị mất mặt nên bà đã bịa chuyện các con trai biếu cả chục triệu mỗi tháng.
Nghe lời mẹ nói mà tôi buồn ghê, vợ chồng tôi thu nhập chỉ đủ nuôi các con, không có tiền biếu mẹ vợ. Còn các anh vợ giàu có nhưng keo kiệt, ích kỷ, chẳng quan tâm gì đến mẹ nghèo khó ở quê. Tôi có nên nhắc nhở các anh vợ góp tiền nuôi mẹ không nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn