Dạo này cõi mạng đang "căng não" tranh luận về drama này nè các bạn ơi!
Mới đây, một vị phụ huynh lên mạng "bóc phốt" chuyện đóng tiền quỹ hội phụ huynh của lớp con mình đang học lớp 1. Theo như chị chia sẻ, lớp có 2 loại quỹ là quỹ lớp và quỹ phụ huynh, nhưng mẹ này chỉ đóng quỹ lớp thôi vì nghĩ rằng quỹ phụ huynh là không bắt buộc, ai thích thì đóng không thì thôi.
Plot twist là đợt trước lớp có tổ chức liên hoan, vì không đóng quỹ phụ huynh 100k nên trong buổi liên hoan, con của chị phải ngồi nhìn cả lớp ăn uống vui vẻ Về nhà, con còn hỏi: "Mẹ ơi sau này lên lớp 2 con có được ăn liên hoan không" khiến chị vừa thương vừa bức xúc lắm luôn.
"Quỹ lớp thì tôi đóng chứ quỹ hội tôi không đóng vì đấy là khoản phí không bắt buộc, ai thích thì đóng. 31 học sinh trong lớp ăn liên hoan, lại thêm cả cô giáo chủ nhiệm và cô tiếng Anh cùng 3 phụ huynh phát suất ăn, vậy mà để mình con tôi trơ mắt nhìn mọi người liên hoan trong vui vẻ", vị phụ huynh chia sẻ đầy bức xúc.
Đi kèm status là loạt tin nhắn "căng đét" giữa người mẹ này với phụ huynh khác ngay trong nhóm lớp luôn nha.
"Thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh là không ép buộc ai nộp quỹ hội cả. Tiền quỹ lớp là tiền sử dụng vào việc tổ chức liên hoan, ngày lễ trung thu hoặc cuối năm, không ai lấy tiền quỹ hội. Quỹ hội được sử dụng vào mục đích gì, không phải vào quyền lợi của các con thì phụ huynh không đóng, vì nó là thỏa thuận", người mẹ lên tiếng "đòi công bằng" cho con.
Đáp lại, vị phụ huynh kia giải thích rằng đúng là tiền quỹ phụ huynh còn thừa sẽ trích ra tổ chức liên hoan cho các con, nhưng tiền quỹ lớp không đủ nên không thể hỗ trợ được: "Bạn thử nghĩ xem 31 phụ huynh đóng được mà bạn không đóng thì bạn không hỏi mình tại sao, thế mà lại đi hỏi giáo viên và nhà trường".
Hiện tại bài đăng đã bị xóa rồi và không ai biết cái kết ra sao nữa
Tuy nhiên, chuyện này vẫn gây "bão" MXH với hàng nghìn comment tranh cãi.
Nhiều netizen cho rằng nếu đúng như vị phụ huynh nói là "cả cô giáo chủ nhiệm và cô tiếng Anh cùng 3 phụ huynh phát suất ăn" cho học sinh mà vẫn để con ngồi nhìn thì quả thật hơi quá, giáo viên chưa linh động trong xử lý tình huống. Nhưng cũng có người bảo mẹ này đang "xét nét" quá, 100k không phải số tiền quá lớn, "chịu khó" một chút để con vui cùng bạn bè chứ
Còn bạn nghĩ sao về drama này?
• Chỉ khổ trẻ con, con chỉ mới học lớp 1 thôi, mọi người nên hoan hỉ. Chứ để con ngồi vậy tội quá. Biết là mẹ bé có phần không đúng nhưng cô giáo nên xem lại, cô cần linh động hơn để giải quyết vấn đề cho thật ổn thỏa.
• Khổ thân con, cũng có con học lớp 1, các bé còn háu ăn lắm. Dù ở nhà chẳng thiếu cái gì đâu, nhưng ăn cùng các bạn con cũng sẽ vui hơn.
• Mẹ nên xem xét lại mình, 100k thôi chứ có phải nhiều nhặn gì đâu mà xét nét quá mức. Nếu mà có nhiều phụ huynh không đồng ý đóng thì không nói, đằng này có mỗi con nhà mình mà mẹ vẫn chịu được.
• Ủa rồi không đóng thì lấy đâu ra, chẳng lẽ phụ huynh khác hay cô giáo phải bỏ tiền túi ra để mua suất ăn cho con của vị phụ huynh này à?
• Nghe con nói câu "Mẹ ơi sau này lên lớp 2 con có được ăn liên hoan không?" mà thương vô cùng, không biết mẹ và cô giáo có suy nghĩ gì không?
• Cô giáo sai và phụ huynh cũng chẳng đúng. Trong tình huống này hoàn toàn có cách hành xử phù hợp hơn. Nếu cô giáo thấy một mình con không có suất ăn thì có thể linh động lấy của mỗi bạn trong lớp, san sẻ cho con một chút cũng được mà. Về phần mẹ bé cũng nên xem lại, 100k chứ không phải 100 triệu, cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có em bé.
Nguồn: soha.vn
Mới đây, một vị phụ huynh lên mạng "bóc phốt" chuyện đóng tiền quỹ hội phụ huynh của lớp con mình đang học lớp 1. Theo như chị chia sẻ, lớp có 2 loại quỹ là quỹ lớp và quỹ phụ huynh, nhưng mẹ này chỉ đóng quỹ lớp thôi vì nghĩ rằng quỹ phụ huynh là không bắt buộc, ai thích thì đóng không thì thôi.
Plot twist là đợt trước lớp có tổ chức liên hoan, vì không đóng quỹ phụ huynh 100k nên trong buổi liên hoan, con của chị phải ngồi nhìn cả lớp ăn uống vui vẻ Về nhà, con còn hỏi: "Mẹ ơi sau này lên lớp 2 con có được ăn liên hoan không" khiến chị vừa thương vừa bức xúc lắm luôn.
"Quỹ lớp thì tôi đóng chứ quỹ hội tôi không đóng vì đấy là khoản phí không bắt buộc, ai thích thì đóng. 31 học sinh trong lớp ăn liên hoan, lại thêm cả cô giáo chủ nhiệm và cô tiếng Anh cùng 3 phụ huynh phát suất ăn, vậy mà để mình con tôi trơ mắt nhìn mọi người liên hoan trong vui vẻ", vị phụ huynh chia sẻ đầy bức xúc.
Đi kèm status là loạt tin nhắn "căng đét" giữa người mẹ này với phụ huynh khác ngay trong nhóm lớp luôn nha.
"Thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh là không ép buộc ai nộp quỹ hội cả. Tiền quỹ lớp là tiền sử dụng vào việc tổ chức liên hoan, ngày lễ trung thu hoặc cuối năm, không ai lấy tiền quỹ hội. Quỹ hội được sử dụng vào mục đích gì, không phải vào quyền lợi của các con thì phụ huynh không đóng, vì nó là thỏa thuận", người mẹ lên tiếng "đòi công bằng" cho con.
Đáp lại, vị phụ huynh kia giải thích rằng đúng là tiền quỹ phụ huynh còn thừa sẽ trích ra tổ chức liên hoan cho các con, nhưng tiền quỹ lớp không đủ nên không thể hỗ trợ được: "Bạn thử nghĩ xem 31 phụ huynh đóng được mà bạn không đóng thì bạn không hỏi mình tại sao, thế mà lại đi hỏi giáo viên và nhà trường".
Hiện tại bài đăng đã bị xóa rồi và không ai biết cái kết ra sao nữa
Nhiều netizen cho rằng nếu đúng như vị phụ huynh nói là "cả cô giáo chủ nhiệm và cô tiếng Anh cùng 3 phụ huynh phát suất ăn" cho học sinh mà vẫn để con ngồi nhìn thì quả thật hơi quá, giáo viên chưa linh động trong xử lý tình huống. Nhưng cũng có người bảo mẹ này đang "xét nét" quá, 100k không phải số tiền quá lớn, "chịu khó" một chút để con vui cùng bạn bè chứ
Còn bạn nghĩ sao về drama này?
• Chỉ khổ trẻ con, con chỉ mới học lớp 1 thôi, mọi người nên hoan hỉ. Chứ để con ngồi vậy tội quá. Biết là mẹ bé có phần không đúng nhưng cô giáo nên xem lại, cô cần linh động hơn để giải quyết vấn đề cho thật ổn thỏa.
• Khổ thân con, cũng có con học lớp 1, các bé còn háu ăn lắm. Dù ở nhà chẳng thiếu cái gì đâu, nhưng ăn cùng các bạn con cũng sẽ vui hơn.
• Mẹ nên xem xét lại mình, 100k thôi chứ có phải nhiều nhặn gì đâu mà xét nét quá mức. Nếu mà có nhiều phụ huynh không đồng ý đóng thì không nói, đằng này có mỗi con nhà mình mà mẹ vẫn chịu được.
• Ủa rồi không đóng thì lấy đâu ra, chẳng lẽ phụ huynh khác hay cô giáo phải bỏ tiền túi ra để mua suất ăn cho con của vị phụ huynh này à?
• Nghe con nói câu "Mẹ ơi sau này lên lớp 2 con có được ăn liên hoan không?" mà thương vô cùng, không biết mẹ và cô giáo có suy nghĩ gì không?
• Cô giáo sai và phụ huynh cũng chẳng đúng. Trong tình huống này hoàn toàn có cách hành xử phù hợp hơn. Nếu cô giáo thấy một mình con không có suất ăn thì có thể linh động lấy của mỗi bạn trong lớp, san sẻ cho con một chút cũng được mà. Về phần mẹ bé cũng nên xem lại, 100k chứ không phải 100 triệu, cuối cùng người chịu thiệt thòi chỉ có em bé.
Nguồn: soha.vn