CậuVàngQuạu
New member
Dạo gần đây, câu chuyện về phát ngôn của mẹ chồng siêu mẫu Khả Trang đang gây bão mạng xã hội. Câu nói "chồng đánh chỉ đau lúc ấy rồi lại khỏi" nghe qua thôi đã thấy sai sai rồi các bạn ơi!
Thực ra, quan điểm này phản ánh một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng trong xã hội - đó là việc coi thường bạo lực gia đình. Nhiều người vẫn còn suy nghĩ lạc hậu rằng chuyện vợ chồng đánh nhau là "chuyện nhà", hoặc nghĩ rằng "đàn ông đánh vợ là chuyện bình thường". Stop ngay nha!
Nhan sắc của Hoa hậu Ý Nhi ở tuổi 24
Cận nhan sắc dàn thí sinh tại sơ khảo Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2026
Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận học bổng thạc sĩ tại Mỹ
Bất ngờ với giọng hát của Lexxy - con gái 'phù thuỷ tạo hit' Tú Dưa
Theo các chuyên gia tâm lý và luật pháp, bạo lực gia đình không chỉ để lại vết thương thể xác mà còn tổn thương tinh thần sâu sắc. Nạn nhân có thể bị trầm cảm, lo âu, mất niềm tin vào bản thân và người khác. Vậy mà vẫn có người nghĩ "đau rồi khỏi" sao? Không thể chấp nhận được!
Hưng Yên: 9 người nhập viện sau khi ăn tiết canh
Pháp luật Việt Nam hiện nay đã có Luật Phòng, chống bạo lực gia đình để bảo vệ quyền lợi của nạn nhân. Mọi hành vi bạo lực đều có thể bị xử lý hình sự, chứ không phải "chuyện riêng tư" để im lặng nữa đâu nhé!
Dự báo thời tiết ngày 21/6: Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng đặc biệt gay gắt
Câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng mình cần thay đổi tư duy và giáo dục thế hệ trẻ về văn hóa tôn trọng trong gia đình. Yêu thương phải đi cùng với tôn trọng, không có bạo lực nào là chấp nhận được cả. Gen Z chúng mình phải là thế hệ nói không với mọi hành vi bạo lực nhé!
Trường Đại học Công nghệ Đông Á mở thêm 6 ngành, chuyên ngành mới trong mùa tuyển sinh 2026
Nguồn: tiin.vn