Ơ kìa, tưởng phim kinh dị chứ đâu! Một đoàn tàu ở Sri Lanka tự nhiên "tỉnh dậy" rồi tự mình chạy băng băng với tốc độ 12km/h xuyên suốt thủ đô Colombo mà chẳng có ai lái cả
Hãng Đường sắt Sri Lanka xác nhận vụ việc nghe mà tóc gáy dựng đứng này, và may mắn là có một anh kỹ thuật viên dũng cảm nhảy lên tàu để "tắt máy" con tàu ma này, không thì chưa biết chạy tới đâu nữa đâu!
Anh Lalith Wickremaratne - Kỹ sư trưởng của hãng đường sắt cho biết drama này xảy ra vào lúc 2h sáng (giờ ma quỷ luôn á các bạn ). Bình thường thì con tàu này đỗ ngon lành ở ga Dematagoda, phía Đông Bắc thành phố Colombo thôi mà.
Khi đoàn tàu chạy chậm lại còn khoảng 5km/h, anh kỹ thuật viên mới dám nhảy lên để kiểm soát tình hình. Tưởng tượng cảnh đó căng thẳng như phim hành động luôn
Theo phân tích ban đầu thì có thể là do ai đó làm hỏng nút tắt máy, nhưng mà chưa tìm được bằng chứng gì hết. Mặc dù may mắn không ai bị thương, nhưng lãnh đạo hãng vẫn quyết định điều tra kỹ càng hơn để tìm ra sự thật. Hiện tại có 2 nhân viên sẽ phải "hầu tòa" chịu trách nhiệm về vụ việc này rồi
Nguồn: soha.vn