VoiAngel2860
New member
Triều Tiên vừa thả ảnh đời sống nhà tù của Pae Jun-Ho - một công dân Mỹ gốc Triều Tiên, và xem xong mà nặng lòng ghê các bạn ơi
Tháng 5/2013, anh Pae Jun-Ho (hay còn gọi là Kenneth Bae), 44 tuổi, bị Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai vì tội "chống phá nhà nước". Anh cũng đã thừa nhận tội danh này luôn.
Theo hãng tin AP tiết lộ, cuộc sống trong tù của anh khá cực: dậy từ 6 giờ sáng, cày cuốc ngoài đồng 12 tiếng mỗi ngày May là Chủ nhật và ngày lễ được nghỉ chứ không chịu nổi.
Anh Pae bị bắt từ tháng 11/2012 khi nhập cảnh vào thành phố Rason, gần biên giới giữa Triều Tiên với Nga và Trung Quốc.
Mỹ đã nhiều lần kêu gọi Triều Tiên thả người vì lý do nhân đạo, nhưng đều bị từ chối flat
Anh Pae đã phải lên tiếng kêu cứu: "Ngày 4/7 là sinh nhật lần thứ 70 của bố tôi, vì thế tôi mong vấn đề của mình sẽ được giải quyết. Tôi hi vọng Triều Tiên sẽ tha thứ, và Mỹ sẽ có nhiều động thái hơn nữa để giúp tôi nhanh chóng ra khỏi đây".
Nhìn mà thương quá đi mất
Nguồn: soha.vn