Chuyện "làm ơn mắc oán" khi cứu người tai nạn ở Quảng Ninh: Sự thật đằng sau khiến ai cũng phải giật mình!

ChangChillQuay

New member
27169a91bbda9381a16d.jpg


Cặp đôi ở Vân Đồn (Quảng Ninh) đang chill thì gặp bà cụ bị tai nạn nằm giữa đường, lập tức dừng xe đưa đi cấp cứu. Ai ngờ vài ngày sau bị công an triệu tập vì... bị gia đình nạn nhân tố là thủ phạm gây tai nạn luôn á trời!

9160a3e55331f4cbe658.jpg


Dạo gần đây, story về cặp vợ chồng ở huyện Vân Đồn bị "oan ức" sau khi làm điều tốt đang viral khắp mạng xã hội. Họ cứu một bác gái bị tai nạn xong lại bị gia đình nạn nhân report là người gây tai nạn. Ơ kìa, wtf?!

262097845341f5886c34.jpg


Okay để mình kể lại từ đầu nhé! Vụ tai nạn xảy ra hôm 17/6, khi bà P.T.T. đang dắt xe đạp qua đường ở xã Hạ Long, huyện Vân Đồn thì bị một chiếc xe ô tô húc văng luôn. Còn xe gây tai nạn thì... chạy biệt tăm mất dạng.

Lúc đó anh N.T.Đ đang đi ngang qua và chứng kiến toàn bộ sự việc. Vì đi xe máy một mình nên anh không thể chở bà cụ đi cấp cứu được. May quá lúc đó vợ chồng chị N.T.V.A (sinh năm 1992) và anh N.V.C (sinh năm 1988) lái xe bán tải BKS 14C-104.18 đi qua, anh Đ. vẫy xe và cặp đôi này đã dừng lại, nhiệt tình đưa bà cụ đi bệnh viện cấp cứu. Đúng là những người có tấm lòng vàng!

Plot twist đến rồi! Ngày 11/7, khi đôi vợ chồng này đang vui vẻ du lịch Phú Quốc thì nhận điện thoại công an mời lên làm việc vì bị tố cáo là người gây tai nạn cho bà T. Tức không ạ?! Làm tốt còn bị oan thế này!

Chị V.A. bức xúc quá nên đăng story lên mạng xã hội, mong tìm được anh thanh niên đã vẫy xe mình lại để chứng minh vợ chồng mình vô tội.

May mắn là anh N.T.Đ. (người ở thôn 13, xã Hạ Long) – chính là người đã vẫy xe lúc đó – đã đứng ra xác nhận sự thật.

Theo lời anh Đ., anh chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Chiếc xe gây tai nạn thật ra là xe khách 16 chỗ. Lúc đó tài xế xe khách có dừng lại thăm hỏi, thấy anh Đ. lo lắng cho bà cụ nên nhờ anh thay mình đưa bà đi viện vì trên xe còn chở nhiều khách lắm. Anh tài xế còn hứa là trả khách xong sẽ quay lại. Nhưng mà... lên xe rồi thì biến mất không dấu vết luôn. Vô trách nhiệm quá đi!

Anh Đ. kể là lúc đó đã vẫy rất nhiều xe nhờ giúp đỡ nhưng không ai dừng cả. Chỉ có vợ chồng chị V.A. mới dừng xe giúp đỡ, nhờ đó bà T. mới được đưa đi viện kịp thời.

Đến ngày 15/7, lãnh đạo Đội CSGT-Trật tự, Công an huyện Vân Đồn thông tin rằng sau khi nhận đơn trình báo từ gia đình bà P.T.T. (sinh năm 1965, ở thôn 7, xã Hạ Long), họ đã triệu tập các bên liên quan gồm vợ chồng chị V.A và anh N.T.Đ lên làm việc.

Sau đó công an đã kiểm tra xe của vợ chồng chị V.A, rồi trích xuất camera an ninh khu vực để điều tra. Kết quả ra sao? Công an huyện Vân Đồn khẳng định vợ chồng chị V.A. KHÔNG PHẢI là người gây tai nạn mà chỉ là người tốt bụng giúp đỡ nạn nhân thôi!

"Việc triệu tập các bên lên làm việc để lấy thông tin là chuyện bình thường trong công tác điều tra thôi. Xe gây ra tai nạn cho bà T là xe khách 16 chỗ hiệu Ford, chúng tôi đang truy tìm chiếc xe này", lãnh đạo Đội CSGT-Trật tự thông tin.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top