Chuyện Lại Văn Sâm bỏ việc truyền hình, về làm thuê cho mẹ vợ và bị sỉ nhục

CamSweet9057

New member
6c6d5e123b46aca13b01.jpg


"Có lần tôi đang đi làm trên đường Trần Phú thì có người phóng xe máy qua sỉ nhục nói rằng: Tưởng VKT chúng mày thế nào, hóa ra thế này!" - MC Lại Văn Sâm xúc động nhớ lại khoảng thời gian khó khăn nhất đời mình.

Tối thứ 6 tuần này (22/3), tập 11 chương trình Ký ức vui vẻ sẽ lên sóng với những chia sẻ rất thật của MC quốc dân. Nghe mà thấy thương quá đi

Tự giác nghỉ việc đài, về bán hàng cho mẹ vợ

Năm 1987, sau khi du học Liên Xô về, MC Lại Văn Sâm lần đầu làm việc ở truyền hình, cụ thể là phòng Thể thao. Anh Vũ Huy Hùng - người trực tiếp tuyển dụng, giao cho anh việc tổng hợp bóng đá tuần từ bản tin tiếng Nga.

38b7c2ef30d73c18899e.jpg


"Tôi dịch xong, anh ấy nói có mấy chỗ không ổn. Chúng tôi tranh luận một chập xong, anh ấy nói: 'Cái này cậu phải sửa! Văn này Tây quá'. Thế là tôi phải chỉnh sửa lại, không còn là dịch nữa" - MC Sâm kể.

Đến cuối 1987, dù chẳng ai nói gì, anh tự động... bỏ việc luôn Về làm thuê cho mẹ vợ tại cửa hàng số 74 chợ Đồng Xuân. Công việc thì đơn giản thôi: dịch tiếng cho khách nước ngoài, báo giá, tư vấn bán hàng gì đó.

Đạp xe đạp Liên Xô đi làm, bị "ném đá" giữa đường

Mẹ vợ nuôi anh đến năm 1988, đúng mùa Euro, thì có người đến mời làm Euro 88. Thế là anh quay lại đài để tường thuật bóng đá.

34fb26f3661ab13faec3.png


Đến năm 1989-1990, anh vẫn cứ đạp xe đạp Liên Xô đi làm mỗi ngày. "Nhiều khi cũng rất tủi thân. Có lần đang đi trên đường Trần Phú thì có người phóng xe máy qua xỉ nhục: 'Tưởng VKT chúng mày thế nào, hóa ra thế này'" - nghe mà tức luôn á!

Hồi đó, dân VKT còn tự động chế tên chương trình thành "ví không tiền", "vợ không thích" nhưng "vẫn cứ làm" - cay đắng mà cũng hài hước theo kiểu đời không như mơ

May mắn thay, năm 1989, anh được biên chế chính thức nhờ làm VKT. Cuối năm đó, anh được cử sang Liên Xô làm phiên dịch cho đoàn học tập, nên học hỏi được nhiều hơn mọi người.

Người đầu tiên mang game show từ Pháp về VN

Năm 1995, vì làm việc quá sức, anh bị ốm phải nằm nhà. Thế mà ông phó tổng giám đốc VTV vẫn gọi điện: "Ông phải khỏe ngay, tôi đang cần ông sang Pháp học trò chơi truyền hình để về làm. Cái này chỉ có ông mới làm được thôi".

d59b95b467d47e4505a5.jpg


Thế là MC Sâm bay luôn sang Pháp, trở thành người đầu tiên của VN được học game show quốc tế - đó chính là tiền thân của "Trò chơi liên tỉnh" huyền thoại đấy! ✨

"Tôi chỉ là MC thôi, còn cả ekip gần 20 người - từ đạo diễn, kỹ thuật đến họa sĩ - đều là người Pháp sang làm hết" - anh chia sẻ.

6806f497fce53e9d8435.jpg


Điều may mắn nhất? Được gặp một huyền thoại truyền hình Pháp - ông tổ của các game show bên đó luôn!

Kết lại, MC Sâm nhắn nhủ: "Ai cũng chắc chắn phải có lỗi lầm trong cuộc đời mình. Điều quan trọng là ta phải biết nhìn nhận chúng với con mắt bao dung và hãy tha thứ"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top