MochiKute9457
New member
Nghe hơi sốc nhưng mà ở bang Chin, Myanmar, những hình xăm trên mặt chị em giờ được coi là chuẩn đẹp luôn nha! Không phải để trốn làm nô lệ như ngày xưa nữa đâu
Núi Victoria - đỉnh cao nhất vùng núi bang Chin, miền Tây Myanmar chính là nơi sinh sống của tộc người Munn và Dai. Và đây cũng là nơi chuẩn đẹp "khác người" này tồn tại đó!
Đặc điểm nhận dạng của chị em ở đây chính là... xăm kín mặt luôn á!
Những hình xăm dấu chấm phủ kín cả mặt giờ chỉ còn thấy ở các bà các cụ thôi. Trong ảnh là một chị thuộc dân tộc Dai nè!
Còn chị em dân tộc Munn thì lại có style khác: xăm những chấm tròn nhỏ xếp thành hình bán nguyệt từ má xuống tận cổ. Các bạn nữ Chin từ 12-14 tuổi được coi là đủ tuổi để xăm - đánh dấu việc lớn khôn và bước vào đời người lớn luôn
Mực xăm được làm từ bồ hóng, mỡ lợn, mật bò và một số loại cây đặc biệt. Nhiều chị xăm kín luôn nhưng người trong ảnh chỉ xăm vài nét cơ bản thôi nha!
Tập tục độc lạ này xuất hiện từ thế kỷ XI đó các bạn ơi! Lúc đó các cô gái còn trinh chọn cách xăm mặt để... làm xấu đi, tránh bị vua chúa bắt làm nô lệ
Nhiếp ảnh gia Marco Giovanelli người Italy - tác giả của bộ ảnh này chia sẻ: "Theo truyền thuyết, một vị vua xưa kia thường bắt phụ nữ làm nô lệ và để chống lại điều này, họ xăm mặt làm xấu xí đi. Hiện nay, những hình xăm là biểu tượng cho cái đẹp và phụ nữ lại tự hào vì có chúng trước nam giới".
Marco còn tâm sự thêm: "Tôi luôn nhớ đến câu nói: 'Đến khi chỉ đôi mắt chúng ta nhìn thấy tâm hồn thay vì thể xác thì vẻ đẹp sẽ được đánh giá theo một cách khác'".
Nguồn: kenh14.vn