Chuyện lạ ở xứ sở chùa vàng: Giá vé máy bay Tết mà rẻ như đùa, netizen Việt chỉ biết ghen tị!

12bbd64c2d4dd8633171.jpg


Giờ này bay khứ hồi dịp Tết, mỗi chặng tầm 1 tiếng đồng hồ mà giá chỉ 2,5 triệu đồng thôi là có ảo ma canada không các bạn ơi?

Còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết cổ truyền năm mới tại Thái Lan (Songkran) rồi đó! Lịch nghỉ lễ nhân dịp này của xứ sở chùa tháp là 12-16/4 luôn.

Đa số người dân Thái Lan ở xa đều chọn trở về nhà để đón năm mới bên người thân. Songkran có nhiều truyền thống mang tính biểu tượng lắm á. Trong đó, nổi tiếng và thu hút được nhiều du khách nước ngoài nhất là lễ hội té nước. Các đường phố lớn tại hầu hết các thành phố du lịch không cho xe cộ qua lại và được sử dụng cho các trận đấu nước xịn sò. Những người tham gia, già trẻ gì cũng chill, đều tham gia vào truyền thống này bằng cách té nước vào nhau vui hết nấc

Chính vì vậy, trước và sau dịp nghỉ lễ này, giao thông công cộng của Thái Lan trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, bao gồm cả khách quốc tế vào vương quốc và khách di chuyển nội địa. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), năm ngoái, hơn 3,8 triệu người Thái và khoảng 305.000 khách du lịch nước ngoài du lịch trong kỳ nghỉ lễ dài ngày. Doanh thu du lịch chỉ trong dịp này khoảng 500 triệu USD luôn á!

Còn năm nay, TAT kỳ vọng "Lễ hội té nước thế giới Maha Songkran 2024" sẽ mang lại tổng doanh thu du lịch là 24,42 tỷ baht (khoảng 670 triệu USD), tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023 nè.

Con số này tạo thành 8,76 tỷ baht từ du lịch quốc tế và 15,66 tỷ baht từ du lịch nội địa với 510.000 lượt du khách và 4,29 triệu chuyến đi nội địa. Riêng Songkran ở Bangkok dự kiến sẽ tạo ra doanh thu 3,69 tỷ baht (~100 triệu USD) và thu hút 653.590 chuyến đi nội địa.

Để phục vụ cho lễ Songkran năm nay, Bangkok Post dẫn thông báo của Cơ quan Hàng không Dân dụng Thái Lan (CAAT), sáu hãng hàng không của nước này sẽ bổ sung 104 chuyến bay và giảm giá khoảng 20% trên các chuyến bay nội địa sáng sớm và đêm muộn. Nghe mà mơ ước quá trời!

c7a06240490b877df968.jpg


Theo đó, động thái này đáp lại lời kêu gọi giảm giá vé máy bay trong các dịp lễ hội nhằm giúp giảm bớt vấn đề giá vé đắt đỏ cho các chuyến bay nội địa. Vậy mà sao ở Việt Nam mình không có chiêu này nhỉ?

Sáu hãng hàng không tham gia chương trình này gồm Thai Airways (THAI), Thai AirAsia, Bangkok Airways, Thai LionAir, NokAir và Thai VietJet nha.

Các hãng hàng không đã đồng ý cung cấp thêm 17.874 ghế vào các ngày 11, 12, 15 và 16 tháng 4 tới các điểm đến bao gồm Phuket, Chiang Mai, Samui, Ubon Ratchathani, Udon Thani và Khon Kaen.

Khảo sát của phóng viên trên Skyscanner, giá vé khứ hồi cho chặng Bangkok - Phuket (1h30 phút bay) từ 11-17/4 thấp nhất chỉ 2,5 triệu đồng với Thai Vietjet Air đó nha. Tương tự cho chặng Bangkok - Chiang Mai (1h15 bay) có giá vé khứ hồi thấp nhất là 2,5 triệu đồng luôn.

Như vậy, giá vé bay từ Bangkok đến các địa điểm du lịch lớn nhất của Thái Lan trong dịp này đều có giá khá mềm xỉu. Nếu thực hiện hành trình bay Bangkok - Chiang Mai khứ hồi ngày 26-30/4 thì giá vé thấp nhất là 1,4 triệu đồng, thấp hơn vé dịp Tết Songkran 1 triệu đồng. Mức chênh này là điều khách hàng đi máy bay ở Việt Nam chỉ có thể ao ước thôi, vì nó hầu như không bao giờ xảy ra trong thực tế huhu

Cùng ngày cho chặng Bangkok - Phuket, giá vé khứ hồi thấp nhất là 1,6 triệu đồng, cũng chỉ chênh 1 triệu đồng so với giá vé ngày lễ lớn nhất năm của Thái Lan. Ghen tị quá trời quá đất!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top