MinBong635
New member
Sáng 25/3, Công an phường 13 (quận Tân Bình) đang phối hợp với Công an TP.HCM để điều tra vụ việc một ông chú tử vong bất thường trong nhà người lạ. Nghe xong ai cũng phải "hả" lên vì quá bất ngờ!
Nạn nhân được xác định là ông P.M.T (51 tuổi, sống ở quận Tân Phú, TP.HCM).
Đến giờ, công an đã khẳng định không có dấu hiệu án mạng nha mọi người. Câu chuyện diễn ra như thế này: Lúc 16 giờ 40 chiều 24/3, ông T. đi bộ vào một con hẻm trên đường Đồng Xoài, phường 13 (quận Tân Bình). Sau đó ông leo hàng rào vào nhà một người dân ở cuối hẻm luôn.
Chưa hết đâu! Ông T. còn leo lên mái nhà của người dân này, rồi từ đó di chuyển sang ban công của một căn nhà khác nằm ở hẻm bên cạnh. Khu vực đó toàn nhà cao tầng nên việc leo lắt như này khá nguy hiểm
Đến chiều cùng ngày, ông M. (65 tuổi) về căn nhà mình ở hẻm đường Đồng Xoài, phường 13 thì... shock luôn khi phát hiện ông T. đã tử vong ở khu vực bếp, bên cạnh có nhiều vết máu.
Hiện tại công an vẫn đang điều tra xem ông T. đã leo mái nhà như thế nào để vào được nhà ông M.
Theo ông M. kể lại, ông hoàn toàn không biết người đàn ông tử vong là ai và đã vào nhà mình bằng cách nào. Trước đó căn nhà có khóa cửa kỹ càng, cửa cũng không có dấu hiệu bị phá hay gì cả
Nguồn: soha.vn
Nạn nhân được xác định là ông P.M.T (51 tuổi, sống ở quận Tân Phú, TP.HCM).
Đến giờ, công an đã khẳng định không có dấu hiệu án mạng nha mọi người. Câu chuyện diễn ra như thế này: Lúc 16 giờ 40 chiều 24/3, ông T. đi bộ vào một con hẻm trên đường Đồng Xoài, phường 13 (quận Tân Bình). Sau đó ông leo hàng rào vào nhà một người dân ở cuối hẻm luôn.
Chưa hết đâu! Ông T. còn leo lên mái nhà của người dân này, rồi từ đó di chuyển sang ban công của một căn nhà khác nằm ở hẻm bên cạnh. Khu vực đó toàn nhà cao tầng nên việc leo lắt như này khá nguy hiểm
Đến chiều cùng ngày, ông M. (65 tuổi) về căn nhà mình ở hẻm đường Đồng Xoài, phường 13 thì... shock luôn khi phát hiện ông T. đã tử vong ở khu vực bếp, bên cạnh có nhiều vết máu.
Hiện tại công an vẫn đang điều tra xem ông T. đã leo mái nhà như thế nào để vào được nhà ông M.
Theo ông M. kể lại, ông hoàn toàn không biết người đàn ông tử vong là ai và đã vào nhà mình bằng cách nào. Trước đó căn nhà có khóa cửa kỹ càng, cửa cũng không có dấu hiệu bị phá hay gì cả
Nguồn: soha.vn