Để chặn đứng hội "tay to" thích ăn cắp giấy vệ sinh ở toilet công cộng, một công viên ở Bắc Kinh đã phải lắp luôn thiết bị công nghệ cao cực đỉnh. Nghe vừa buồn cười vừa thương đó các bạn ơi!
Khoảng 1 tháng trước, báo chí Trung Quốc từng bóc phốt chuyện nhiều người dân Bắc Kinh "xách" giấy vệ sinh ở toilet công cộng về nhà xài cho tiết kiệm tiền. Kiểu lấy của công làm của tư á, nghe mà tức!
Để giải quyết vấn nạn này, Ban quản lý công viên Thiên Đàn (Bắc Kinh, Trung Quốc) đã nghĩ ra chiêu độc: lắp hẳn 6 máy nhận diện khuôn mặt tại các toilet ở cổng Bắc, Nam và Tây của công viên. Công nghệ xịn xò vãi nha!
Giờ muốn lấy giấy vệ sinh thì không còn được tự do như xưa nữa đâu nhé! Du khách phải đứng trước máy có camera độ phân giải cao gắn trên tường, để nó quét mặt. Phần mềm trong máy sẽ ghi nhớ những gương mặt vừa lấy giấy, nếu cùng một người xuất hiện lại trong khoảng thời gian nhất định thì máy sẽ "đơ" luôn, không cho giấy nữa đâu!
Sau khi nhận diện xong, máy sẽ nhả ra một đoạn giấy dài khoảng 60cm thôi nha. Vừa đủ xài, đừng mơ mang về cả cuộn!
Tình trạng biển thủ giấy vệ sinh ở toilet công cộng đã diễn ra nhiều năm rồi, nhưng mãi gần đây mới bị các báo vào cuộc "soi" kỹ. Chuyện là nhân viên vệ sinh vừa thay cuộn giấy to xong, quay lưng đi được mấy phút quay lại thì... bay màu rồi! Người đến sau muốn xài cũng không có giấy mà dùng. Vậy là các cơ quan quản lý toilet công cộng phải gánh thêm gánh nặng tài chính nữa.
Tuy nhiên, cái máy này cũng gây ra không ít tranh cãi đó nha! Camera yêu cầu người dùng phải bỏ hết mũ và kính ra nên nhiều người cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư.
Thêm nữa, lý thuyết thì quét mặt mất có 3 giây thôi, nhưng thực tế nhiều người mất hơn 1 phút mới xong "thủ tục nhận giấy" - trong khi đang "muốn chạy thật nhanh vào toilet" cơ mà! Tưởng tượng cảnh đó là muốn khóc luôn á!
Mạng xã hội Trung Quốc một phen dậy sóng vì chiếc máy này. Nhiều người cho rằng lắp máy nhận diện khuôn mặt ở toilet công cộng gây bất tiện và khó chịu cho người có nhu cầu thực sự, nên gỡ bỏ đi cho rồi.
Nguồn: soha.vn