ThoSweet5428
New member
Chị Hồng lấy chồng năm 2005 rồi "đẻ một mạch" 8 người con trong vòng 12 năm. Nhìn đàn con nhỏ lớn lên, quấn quýt bên nhau thì vợ chồng chị vui lắm, nhưng mà nỗi lo cơm áo gạo tiền cho cả đội quân nhí cũng luôn thường trực nha!
Mang thai mà tưởng... bụng mỡ
Team mình tìm về thôn Phú Hạng, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội vào buổi chiều cuối tuần. Hỏi đường vào nhà chị Nguyễn Thị Hồng, người dân nơi đây không khỏi bật cười, họ gọi gia đình chị là "gia đình 8 người con" luôn. Bởi vì ở cái thôn này không ai đẻ con nhiều như gia đình chị Hồng cả!
Thời điểm chúng mình có mặt tại ngôi nhà nhỏ của chị Hồng cũng là lúc anh chị vừa đi làm về, những đứa trẻ đã về từ trường.
Vừa cất vội đống sách vở, người con đầu chạy thẳng vào bếp nấu cơm cho cả nhà, phía trong gian nhà nhỏ chị Hồng đang cho đứa con út bú. Thấy người lạ đến, lũ trẻ đều xúm vào mẹ hết luôn.
Tâm sự với team, chị Hồng cho biết chị và chồng lập gia đình từ năm 2005 khi chị vừa tròn 18 tuổi. Sau đó một năm chị sinh đứa con đầu lòng. Thế nhưng vì chưa có con trai nên anh chị tiếp tục sinh thêm những người con khác. Cứ thế đến người con thứ 5 là bé trai, anh chị đã quyết định dừng lại.
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, trong mấy năm sau vợ chồng chị Hồng lại sinh liên tiếp 3 người con nữa luôn á.
Chị Hồng chia sẻ, những lần mang thai đến sát ngày sinh chị mới biết mình có bầu. Chuyện sinh đẻ cũng diễn ra hết sức dễ dàng, thuận lợi, trong đó có một bé được chồng chị đỡ ngay tại nhà luôn, các bé còn lại đa phần được sinh ở trạm y tế của xã bằng biện pháp sinh thường.
Hiện tại người con lớn nhất của chị Hồng đang học lớp 6, người con út chưa tròn một tháng tuổi. Trong 8 người con của vợ chồng anh chị, người con thứ 7 sinh vào năm 2016 đã mất vì bệnh nặng.
Chia sẻ về những lần mang thai, chị Hồng cho biết tất cả 8 lần mang thai chị đều không có hiện tượng nghén gì cả. Nhìn bụng to chị tưởng bụng béo lên nên không đi kiểm tra, đến khi thai nhi đã sang tháng thứ 5, 6 chị mới hay tin. Plot twist thật sự!
"Lúc biết mang thai đã muộn rồi, bỏ đi thì mang tội nên vợ chồng tôi quyết định sinh ra, nuôi con khôn lớn. Ban đầu chúng tôi chỉ định đẻ được người con trai rồi thôi, nhưng khi đến người con thứ 5 là con trai vẫn không hiểu vì sao chúng tôi lại đẻ thêm 3 người con nữa. Thực ra sinh con nhiều nên tôi cũng rất ngại với hàng xóm", chị Hồng kể.
Vui vì các con khỏe mạnh, buồn vì nỗi lo cơm áo gạo tiền ngày một nặng trĩu
Kể về 8 người con của mình, chị Hồng vui vẻ cho biết tất cả đều chào đời và lớn lên mạnh khỏe khiến vợ chồng chị rất vui mừng, hạnh phúc. Chị cho biết dù đông con nhưng lúc nào không khí gia đình cũng vui vẻ, nhộn nhịp. Các con đều ngoan ngoãn, nghe lời, biết giúp bố mẹ nhiều công việc trong gia đình.
Thế nhưng niềm vui của chị Hồng chẳng được bao lâu, bởi khi nghĩ đến hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại của gia đình, chị lại rơi nước mắt. Nhà đông con, kinh tế chả mấy gì khá giả nên nhiều lúc nhìn con thiếu thốn âu cũng xót xa lắm!
Cũng chính vì hoàn cảnh khó khăn, sau khi sinh 8 người con ra, chị phải để các con ở nhà, hàng ngày vợ chồng đi làm từ sáng, đến tối mới về. Người con hai tháng tuổi phải nhờ đến sự trông nom của bà nội.
"Nhà kinh tế khó khăn nên nhiều lúc nhìn đàn con thơ, đòi đủ thứ mà mình không có tiền mua cũng cảm thấy bất lực và bế tắc. Lắm lúc trong túi không có đến một nghìn, nhà nghèo nên đi vay cũng chẳng ai muốn giúp. Cả nhà cứ dựa vào nhau, chắp vá cũng đủ sống qua ngày.
Giờ các con đang dần lớn lên, chuẩn bị đi học nên gánh nặng kinh tế ngày một nặng hơn, chúng tôi cũng chưa biết tương lai sẽ đến đâu.
Nguồn: kenh14.vn