VoiHong8543
New member
Tháng 4/2016, giới báo chí Mỹ choáng váng khi một vụ bê bối "bự" nhất lịch sử Hải quân bị phanh phui. Nhân vật chính? Không ai khác ngoài trung tá Michael Vannak Khem Misiewicz - một tư lệnh Hải quân Mỹ đã "chơi lớn" theo kiểu không tưởng
Theo hồ sơ tòa án (chắc đọc xong cũng muốn ngất), trung tá Misiewicz 48 tuổi gốc Campuchia đã... di chuyển cả đội tàu chiến Mỹ "như cờ tướng" Ổng điều động cả mấy tàu sân bay (nghe xong muốn té ngửa luôn) đến các cảng ở châu Á để "phục vụ" cho một nhà thầu quốc phòng. Đổi lại? Ổng được "chiêu đãi" bằng gái mại dâm, tour du lịch xịn xò và cả vé xem Lady Gaga nữa chứ
Plot twist siêu to khổng lồ
Tháng 9/2013, Misiewicz bị "hốt" tại bang Colorado. Tội danh? Gửi thông tin mật về kế hoạch triển khai tàu chiến cho Leonard Glenn Francis - CEO của công ty Glenn Davis Marine Asia.
Nhưng chưa hết đâu! Ổng còn "xoay xở" để các tàu Hải quân Mỹ ghé đúng những cảng mà Francis có hợp đồng cung cấp dịch vụ trị giá hàng trăm triệu đô (stonks theo kiểu... sai luật).
"Misiewicz thừa nhận khi đóng quân tại Nhật Bản, trên tàu Mustin của Mỹ và tại Colorado Springs, Colorado, ông ta đã lợi dụng vị trí và ảnh hưởng của mình trong lực lượng Hải quân Mỹ để làm lợi cho tập đoàn GDMA, bao gồm cả việc cung cấp cho Francis lịch trình của tàu cùng nhiều thông tin khác thuộc sở hữu của Hải quân Mỹ" - Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 29/4/2016. Đổi lại, Francis "tặng" Misiewicz toàn thứ xịn: du lịch, giải trí, khách sạn sang chảnh và dịch vụ mại dâm
Theo Navy Times, Misiewicz đã thú nhận tất tần tật, kể cả việc dùng cả tá email bí mật để "liên hệ công việc" với Francis và hội bạn bè
Background check: Từ người hùng đến tội phạm
Lúc "làm ăn", Misiewicz đang là sĩ quan của Hạm đội 7 - chịu trách nhiệm cả một vùng biển khổng lồ từ Nhật Bản đến đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương, từ Vladivostok (Nga) đến tận Australia luôn.
Kết cục? Ổng ăn 78 tháng tù + đền bù 100.000 USD. Chưa kể bị tịch thu 95.000 USD tiền "tip" trước đó Misiewicz là 1 trong 10 người phải hầu tòa trong vụ bê bối này (cả một số quan chức Hải quân khác nữa đó).
Plot armor đời thực
Điều đặc biệt là Misiewicz sinh ra ở Campuchia, thoát khỏi "Những cánh đồng chết" năm 1973 nhờ bà Maryna Misiewicz - một phụ nữ từ Illinois đang phục vụ tại Phnom Penh đưa sang Mỹ trước khi Khmer Đỏ lên nắm quyền.
Ổng tốt nghiệp trung học Lanark năm 1986, gia nhập Hải quân, từng làm việc tại Lầu Năm Góc với vai trò giám đốc chiến dịch và chỉ huy nhiều tàu chiến.
Nguồn: soha.vn