NaiLili9343
New member
Đây chính là case độc nhất vô nhị của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto khi ông tới Argentina tham dự hội nghị G20 năm đó nè.
Ngày 29/11, ông Enrique Peña Nieto đáp chuyến bay tới Buenos Aires – thủ đô của Argentina để dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế lớn G20 (diễn ra từ 30/11 đến 1/12).
Và đây là lần hiếm hoi trong lịch sử G20 có một vị lãnh đạo với "thân phận" đặc biệt nhất từ trước đến giờ luôn! Tại sao ư? Vì trong cuộc bầu cử Tổng thống Mexico tháng 7 trước đó, ứng cử viên cánh tả Andrés Manuel López Obrador đã thắng áp đảo và sẽ chính thức nhậm chức vào đúng ngày 1/12.
Nghĩa là sao? Tức là sau khi bay về từ Argentina, ông Nieto sẽ tự động chuyển từ "ngài Tổng thống" thành "ông cựu Tổng thống" luôn á
Lúc đó người ta cũng tò mò lắm, chỉ còn đúng 1 ngày trên ghế tổng thống thì ông Nieto sẽ gặp gỡ song phương với ai nữa không nhỉ? Đặc biệt là liệu có hẹn hò gì với Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không
Và đỉnh cao của sự lầy là vào ngày 1/12 – khi ông Obrador tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Mexico tại quê nhà, thì ông Nieto vẫn đang ngồi dự các cuộc họp ở G20 với danh nghĩa... Tổng thống Mexico. Bug timeline kiểu gì mà Mexico có tận hai "Tổng thống hợp pháp" cùng một lúc vậy trời?
Nguồn: soha.vn