NhimMai6446
New member
Nghe vô lý nhưng có thật: dù đội tuyển Indonesia đã "toang" từ sớm, fan ruột vẫn đổ xô mua vé đến sân cổ vũ trận cuối cùng.
Sau lượt trận thứ tư ở bảng B diễn ra vào ngày 21/11, với chỉ vỏn vẹn 3 điểm trên tay, đội tuyển Indonesia đã chính thức pack đồ về nhà ngay từ vòng bảng AFF Cup 2018. Kết quả này tuy hơi bất ngờ nhưng cũng phải nói là... đúng với phong độ tệ hại mà team HLV Bitma Sakti thể hiện rồi
Theo lịch thi đấu, á quân AFF Cup 2016 này còn một trận với Philippines tại sân nhà Bung Karno vào Chủ nhật tới. Dù trận đấu này không còn ý nghĩa gì với "Garuda" (biệt danh của đội tuyển Indonesia), nhưng lượng vé bán ra lại tăng vọt một cách bất ngờ.
"Hôm qua (22/11), chúng tôi bán được 10.000 vé. Sáng nay thêm 2.000 vé nữa đã cháy hàng. Đây là dấu hiệu khá tích cực đấy", ông Marshal Masita - Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chia sẻ.
Được biết, vé sẽ được bán liên tục đến ngày diễn ra trận đấu và PSSI có ý định đẩy mạnh kênh bán online để càng nhiều fan Indonesia đến sân càng tốt. Chắc chắn lượng khán giả tại Bung Karno ngày 25/11 sẽ đông hơn hẳn con số hơn 15.000 người có mặt xem trận gặp Timor Leste ở lượt thứ hai.
"Tôi mong các CĐV sẽ đồng hành cùng 'Garuda'. Đây là trận cuối cùng của đội tuyển trong năm nay rồi", vị quan chức cấp cao của PSSI bày tỏ.
Người Indonesia nổi tiếng là "cuồng" bóng đá vô cùng. Ở những giải đấu gần đây như U16 Đông Nam Á, U19 châu Á hay ASIAD 2018, các khán đài đều kín cổ chai mỗi khi đội nhà ra sân. Tuy nhiên, trước thềm AFF Cup 2018, do không hài lòng với cách làm việc của PSSI, một bộ phận CĐV đã "quay lưng" với đội tuyển, dẫn đến cảnh khán đài vắng tanh trong trận gặp Timor Leste
Nguồn: kenh14.vn