TitPinky2200
New member
Không hiểu mấy chú bò này có gì mà quyến rũ đến vậy, anh Vijay Parsana (44 tuổi) ở Ấn Độ đã sẵn sàng bỏ cả vợ lẫn con để sống với đàn bò của mình luôn các bạn ơi!
Anh Vijay yêu mấy em bò của mình đến mức: tắm cho, cho ăn, thậm chí còn ngủ chung giường với chúng nữa. Nghe xong mà choáng váng luôn á!
Nhưng đỉnh cao của sự "crazy" chính là việc anh này còn... uống nước tiểu và ăn phân của bò nữa. Anh tin rằng đó là thần dược cho sức khỏe, từng sống 22 ngày chỉ ăn uống từ... sản phẩm của bò. Đọc đến đây mình cũng không biết phải react thế nào nữa
Đã 5 năm trôi qua kể từ khi anh Vijay quyết định rời xa vợ và 2 con để đến sống với đàn bò tại bang Gujarat, Ấn Độ - cách nhà vợ con chỉ khoảng 6.5km thôi nhé!
Và đoán xem, anh này còn chi tới 20.000 bảng (tầm 600 triệu VNĐ luôn á!) để tổ chức đám cưới cho 2 con bò trong đàn. Giàu mà không biết xài vào đâu thật sự!
Anh Vijay chia sẻ: "Tình yêu của tôi dành cho những con bò không gì có thể giải thích được. Như thể có một sợi dây vô hình kết nối chúng tôi. Tôi tin rằng những con bò có thể hiểu tôi, vì thế tôi chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của mình với chúng".
Trang trại của anh có 3 con bò, 6 con chó và hơn 2.000 con vật khác gồm công, thỏ, chim, rắn... Nhưng 3 em bò Poonam, Arjun và Saraswati mới là "main character" trong tim anh nhé!
Tháng 3/2016, anh Vijay đã tổ chức đám cưới cho hai con bò Poonam và Arjun với tiệc siêu to khổng lồ mời tới 5.000 khách. Tổng chi phí lên tới 1.800.000 Rupi (tương đương 600 triệu VNĐ luôn!). Đám cưới người ta còn chưa chắc đã sang thế này đâu!
Mỗi dịp tết Hindu (tết truyền thống Ấn Độ), anh Vijay tặng cho Poonam cực nhiều quà. Và năm nay, anh còn tổ chức sinh nhật xa hoa cho Saraswati - con bê của Poonam và Arjun, mời hơn 300 khách với chi phí hơn 180 triệu đồng. Anh coi Saraswati như cháu gái của mình luôn á!
Anh Vijay khẳng định: "Nhờ những con bò tôi mới có ngày hôm nay, từ tình trạng tài chính cho tới sức khỏe, niềm vui. Tôi khuyến khích mọi người nên sở hữu cho mình một con bò. Nó sẽ đem đến cho bạn một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn".
Anh bắt đầu nuôi bò từ năm 2012 và chia sẻ: "Từ nhỏ, tôi đã quan tâm tới yoga và các vấn đề về sức khỏe. Tôi biết được rằng sữa bò, phân và nước tiểu bò có đầy đủ chất dinh dưỡng mà cơ thể người cần". Uhm... okay then!
Ban đầu, vợ anh là Geeta Parsana (44 tuổi) và gia đình nghĩ anh "điên" vì bò rồi. Nhưng sau một thời gian thấy anh tận tâm và có sự thay đổi tích cực, họ cũng dần... chấp nhận thôi. Chắc cũng bó tay lắm!
Anh Vijay sở hữu 22 phòng tập gym ở thành phố Ahmedabad. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh dùng phân và nước tiểu bò làm bữa sáng. Yes, you read that right!
Anh nói: "Tôi luôn cố gắng cân bằng cuộc sống, giữa công việc, gia đình và những con bò. Sau khi rời nơi làm việc lúc 5 giờ chiều, tôi ghé qua thăm gia đình mình một lúc trước khi trở về nông trại và nghỉ ngơi cùng những con bò".
Anh thường ăn tối, xem TV và nằm ngủ cùng bê Saraswati. Trước đây, anh cũng ngủ chung với Poonam và Arjun nhưng giờ chúng lớn quá nên không vừa giường nữa rồi! ️
Thật sự là một câu chuyện... khó tin nhưng có thật luôn các bạn ạ!
Nguồn: kenh14.vn