Một anh dân ở Tiền Giang đang "vỡ mộng" vì bất ngờ bị Phó Trưởng công an xã gửi giấy mời lên làm việc lúc... 0 giờ đêm khuya
Cụ thể, ông Phạm Tấn Lộc (đang tạm trú ở ấp Bình Tạo, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vừa bức xúc vừa hoang mang khi nhận được thư mời do ông Huỳnh Tấn Phát - Phó Trưởng công an xã Trung An (TP. Mỹ Tho) ký tên. Nội dung yêu cầu ông đến gặp một cán bộ tên Lộc để trao đổi một số công việc liên quan.
Nhưng plot twist là giấy mời này lại hẹn gặp vào lúc 0 giờ 08 phút ngày 22/3 Đúng giờ "ma" như vậy, ông Lộc vẫn có mặt tại trụ sở công an xã nhưng... không hề có cán bộ nào tiếp như thư mời đã ghi.
Khi được hỏi về chuyện này, ông Huỳnh Tấn Phát - Phó Trưởng công an xã Trung An đã lên tiếng: ông không hề mời ông Phạm Tấn Lộc như thư mời và cũng chẳng có lý do gì để mời người ta lúc 0 giờ đêm cả
Nét chữ trong thư mời không phải của ông và cũng không phải của bất kỳ thành viên nào trong Ban công an xã Trung An. Hơn nữa, Công an xã Trung An cũng không có cán bộ nào tên Lộc luôn á!
Ông Phát giải thích thêm, con dấu thì đúng là của Công an xã và chữ ký trong thư mời của ông là do... trước đây ông đã ký tên, đóng dấu trước vào một số thư mời trống, sau đó gửi cho công an ấp để khi có lệnh thì họ ghi nội dung vào rồi gửi cho dân
Nguồn: soha.vn