Câu chuyện nghe mà muốn "giận tím người" luôn á! Một anh chàng người Trung Quốc đến giờ vẫn chưa lấy được 6 tỷ đồng tiền tiết kiệm của ba để lại, dù đã mang đủ giấy tờ và gửi ngân hàng tận... 20 năm trời!
Anh Phùng ở Hà Nam (Trung Quốc) là con trai cả của ông Dương. Story bắt đầu từ năm 1995, khi ba anh gửi 400.000 NDT (tầm 1,3 tỷ đồng) vào ngân hàng địa phương với kỳ hạn dài hơi là 20 năm. Đến khi hết hạn, số tiền gốc cộng lãi lên tới 2,04 triệu NDT (tương đương 6 tỷ đồng) - một món tiền không nhỏ mà ông Dương muốn để lại cho vợ con sau khi mình mất.
Nhưng plot twist bắt đầu từ đây nè! Sau khi ba qua đời và tiền gửi hết hạn, anh Phùng mang chứng chỉ tiền gửi đến ngân hàng rút tiền thì nhân viên... từ chối phũ phàng
Nhưng chờ 1 tháng trời không thấy ai gọi lại, anh quay lại ngân hàng lần 2. Lần này được dẫn vào phòng VIP với lời hứa sẽ nhận được 400.000 NDT. Anh vui vẻ bước vào thì... sốc luôn! Chờ anh không phải là tiền mà là... cảnh sát địa phương đang ngồi sẵn!
Turns out ngân hàng báo công an anh lừa đảo. Hello??? Anh dùng giấy tờ ba để lại mà sao lại thành tội phạm?
3 tuần sau, cảnh sát bảo anh đi thương lượng với ngân hàng vì không có chứng cứ gì bất thường cả. Anh nghĩ "phù, xong xuôi rồi" nhưng về đến ngân hàng thì... vẫn không cho rút tiền
Tức quá, anh Phùng nộp đơn kiện luôn! Tại toà, ngân hàng đưa ra 4 lý do "nghe như không nghe":
Do cả 2 bên đều không có bằng chứng thuyết phục, toà phải hoãn phiên xử. Và thế là 8 năm trôi qua... Trong khoảng thời gian đó, mẹ anh cũng qua đời mà chưa nhìn thấy đồng tiền tiết kiệm nào của chồng.
Suốt mấy năm qua, anh Phùng cố tìm người thực hiện giao dịch cho ba mình nhưng người đó cũng mất rồi do tai nạn. Cảnh sát cũng bó tay vì không đủ bằng chứng
Gần đây câu chuyện này được share lại và gây bão. Netizen chỉ mong anh tìm thêm được chứng cứ nào đó, nhưng anh bảo đã "chấp nhận mất tiền" vì đã nộp hết giấy tờ có thể cho ngân hàng và cơ quan chức năng rồi.
Buồn quá trời buồn...
Nguồn: soha.vn