500 lần bị kiếm đâm xuyên ngực mà vẫn sống như không, nghe na ná trò ảo thuật nhưng thật ra là có thật luôn nha mọi người ơi!
Dutch Fakir Mirin Dajo, tên thật là Arnold Gerrit Henskes - một anh chàng người Hà Lan nhưng được cả thế giới biết đến với biệt danh "Mirin bất tử". Anh này sống 33 năm bình thường lắm, cho đến khi phát hiện ra cơ thể mình có "siêu năng lực" khủng khiếp
Mirin Dajo trong tiếng Esperanto nghĩa là "kỳ diệu", và thật sự anh này xứng đáng với cái tên đó luôn! Sở hữu thân hình "mình đồng da sắt" kiểu gì cũng đâm không thủng, dù vật gì xuyên qua cơ thể cũng không hề hấn gì cả.
Nhiều nhà nghiên cứu đã vào cuộc điều tra, một số tố cáo Mirin Dajo "fake" để câu view. Nhưng mà không có bằng chứng nào chứng minh được điều đó cả, nên Mirin Dajo vẫn là một trong những người sở hữu khả năng bí ẩn nhất hành tinh này đấy!
Chuyển hướng sang làm nghệ sĩ biểu diễn tại Amsterdam, anh này đi khắp nơi để show tài - lấy đủ thứ đồ nhọn hoắt đâm vào người mà vẫn oke phết. Thậm chí còn nuốt dao cạo, thủy tinh để tăng độ khó cho màn trình diễn nữa chứ
Dajo càng ngày càng famous, được mời đến nhà hát Corso Theatre ở thành phố Zurich (Thuỵ Sĩ) để biểu diễn trước hàng trăm người. Không ai đủ gan xem đến hết buổi diễn, cho đến khi Dajo lộ lưng trần đầy sẹo thì mọi người mới chịu tin là mình đang chứng kiến một điều không tưởng!
Chiêu thức của Mirin Dajo chính là trở nên vô cảm với đau đớn, để trợ lý dùng thanh kiếm mỏng hoặc gươm bén đâm xuyên qua cơ thể.
Điểm đỉnh là Mirin Dajo không hề chảy máu, dù chỉ một giọt! Anh có thể đi lại bình thường với hình ảnh kinh dị đó luôn. Không sai khi người ta gọi đây là "trò đùa của một hình nhân"
Để chứng minh không phải lừa đảo, Mirin Dajo đã yêu cầu các bác sĩ chụp X-quang cơ thể mình khi đang bị kiếm đâm xuyên ngực. Sau khi xem phim chụp, các chuyên gia đều xác nhận rằng thanh kiếm thực sự đã đi từ bên này sang bên kia cơ thể luôn!
Về sau, để dẹp tan mọi nghi ngờ, Mirin Dajo còn xuyên 3 thanh kim loại rỗng cùng lúc qua ngực. Sau đó bơm nước qua lỗ thủng để chứng minh cơ thể mình thực sự "thủng như rổ" đó nha!
Đỉnh cao nhất là việc Dajo để bác sĩ đâm kiếm "thích chỗ nào đâm chỗ đó" thay vì trợ lý, mặc dù có phàn nàn tay bác sĩ kia đâm "thô lỗ và nghiệp dư" nhưng vẫn không sao cả. Thậm chí Mirin Dajo còn chứng minh mình "mình đồng da sắt" bằng cách đổ nước sôi hay sắt nóng chảy lên người. Không đau, chỉ có sẹo thôi!
Tháng 5/1948, Mirin Dajo nghe theo "tiếng gọi trong đầu" và nuốt một cây kim siêu to xuống dạ dày. Lần này không còn "buff" nữa rồi, chỉ 2 ngày sau Dajo rơi vào tình trạng nguy kịch và phải mổ để lấy kim ra. Không may, Mirin không qua khỏi và qua đời ngày 26/5/1948, hưởng dương 36 tuổi
Nguồn: soha.vn