CaoMai3724
New member
Nghe lời kể của những người may mắn thoát ra mà hết hồn luôn á! Các con tin cho biết bọn khủng bố nói sẽ không tha một ai - dù là người nước ngoài, người theo Cơ đốc giáo hay người không theo đạo nào cả
Theo Sky News, anh Stephen Mc Faul người Ireland đã trải qua phút giây sinh tử kinh hoàng khi bị bọn phiến quân buộc thuốc nổ vào cổ luôn ấy! Anh đến từ tây Belfast, đang ngồi trong một trong 5 xe chở người nước ngoài thì bị lực lượng phiến quân Algeria tấn công - anh trai anh là Brian Mc Faul kể lại.
May mắn thay, chiếc xe bị tai nạn và anh chàng 36 tuổi này đã tìm cách thoát thân an toàn. Chiều hôm qua anh đã liên lạc được với gia đình rồi, mọi người thở phào nhẹ nhõm
Một con tin người Pháp chia sẻ trên France24 rằng các nạn nhân bị "chia thành từng nhóm", và nhiều người nước ngoài "bị bắt buộc đeo đai chất nổ" - nghe mà rùng mình!
Theo Telegraph, những con tin người Algeria thoát ra (nhiều người trong số đó được phép rời nhà máy) cho biết bọn khủng bố tuyên bố sẽ giết tất cả con tin phương Tây.
Một người địa phương kể lại: bọn bắt cóc nói với ông rằng chúng sẽ không làm hại người Hồi giáo, nhưng "những người Cơ đốc giáo và những người không theo đạo" sẽ phải chết. "Bọn tao sẽ giết chúng" - ông nhắc lại lời của bọn phiến quân. Nghe mà thấy hết cả hồn
Trong vụ bắt cóc diễn ra từ ngày 16/1 tại nhà máy khí đốt ở miền nam Algeria với 41 con tin nước ngoài và hàng trăm người bản địa, truyền thông Algeria cho biết gần 600 công nhân nước này và 4 người nước ngoài (gồm 2 người Anh, 1 người Pháp, 1 người Kenya) đã được tự do. Chính phủ Ireland cũng thông báo một công dân của họ đã được giải thoát. Tuy nhiên số liệu về thương vong vẫn còn khá mâu thuẫn.
Nguồn: soha.vn