Chuyện kinh hoàng: Phi hành gia Apollo suýt toang khi nhảy cao trên Mặt Trăng vì ham flex

VoiNgoan6268

New member
efb2f5710f615773f025.jpg


Chỉ vì một phút "nghịch dại" mà phi hành gia này suýt nữa thì… bye bye thật luôn á!

Ngày 20/7 sẽ là tròn 50 năm kể từ lần đầu tiên loài người flex được việc đặt chân lên Mặt Trăng nha mọi người ơi. Để kỷ niệm sự kiện bom tấn này, các phi hành gia Apollo đang đi tour khắp Trái Đất, họp mặt nhau ôn lại những kỷ niệm "xịn sò" từ thời khắc lịch sử của nhân loại.

0389cf4020e26ecbc0fc.jpg


Tại một buổi gặp mặt ở bảo tàng Cradle of Aviation tại New York, Charlie Duke - người điều khiển mô đun hạ cánh lên Mặt Trăng trong nhiệm vụ Apollo 16 - đã kể với Business Insider về trải nghiệm mà ông cho là đáng sợ nhất đời mình. Và thật sự là nghe xong run cầm cập luôn á!

## Đang đùa đùa thì suýt "toang" thật

"Đó là năm 1972, và tại Munich đang tổ chức Olympics, nên chúng tôi quyết định khai mạc luôn 'Olympics Mặt Trăng'", ông Duke kể lại. Lúc đó ông 36 tuổi, chính là người trẻ nhất từng bước chân lên Mặt Trăng đó nha!

Nhưng vấn đề là ông chưa thực sự thuần thục các bước đi trong bộ đồ cồng kềnh kia. Và điều này dẫn đến một cú ngã vô tình mà đã có thể xé toạc rào cản duy nhất giữa ông và khoảng không trống trải của vũ trụ - thứ mà có thể giết chết Duke á!

## Cú nhảy cao "chết người" của Duke

Tại bảo tàng Cradle of Aviation - nơi đang trưng bày các mô đun hạ cánh trên Mặt Trăng - các phi hành gia đã trả lời nhiều câu hỏi, trong đó có cả về dự án đưa con người trở lại Mặt Trăng vào năm 2024 của tổng thống Donald Trump.

5f649ed65378c5436604.jpg


Khi được hỏi về những câu chuyện ít ai biết, Duke đã kể về một chi tiết được ghi trong quyển sách "Moonwalker" xuất bản năm 1990 của ông. Duke nói rằng ông và chỉ huy John Young đã quyết định sử dụng những phút cuối trên bề mặt Mặt Trăng để phá vài kỷ lục của các vận động viên Trái Đất. Ez game thôi vì trọng lực Mặt Trăng chỉ bằng 1/6 Trái Đất mà!

"Chúng tôi bắt đầu nhảy cao", ông chia sẻ.

Tuy rằng họ chỉ đang chơi đùa, nhưng ông đã nhảy được tới 1,2 mét luôn - ấn tượng vãi chưởng, nhất là khi Duke đang mặc bộ đồ cồng kềnh như vậy. Nhưng khi ông duỗi thẳng người ra trên không, mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng...

Những bộ đồ các phi hành gia Apollo mặc nặng hơn 136kg ở Trái Đất, nhưng trên Mặt Trăng chỉ còn khoảng 22kg. Tuy nhiên, hơn một nửa cân nặng nằm ở cái ba lô đeo sau lưng, khiến người mặc mất thăng bằng luôn á!

"Chiếc ba lô nặng gần bằng chính cơ thể mình, nên tôi bị mất đà", Duke nói. "Cái ba lô làm từ sợi thủy tinh, chứa đựng tất cả thiết bị hỗ trợ sự sống. Chỉ cần nó hỏng là tôi cũng bye bye thôi".

Duke đã cố nghiêng sang phải để cản cú "hạ cánh" nhưng vẫn ngã đè lên chiếc ba lô - hay còn gọi là PLSS, một loại thiết bị dưỡng sinh.

Nếu ông làm vỡ thiết bị này hoặc xé rách bộ đồ, sẽ tạo ra hiện tượng "xì khí", tức là mất oxy để thở. Điều này có thể khiến Duke bất tỉnh và có thể tử vong trước khi Young kéo ông về kịp mô đun, đóng van và cân bằng khí trong tàu. Nghĩ mà hết hồn!

"Tim tôi đập loạn xạ không ngừng. John Young, chỉ huy của tôi, đã tới và nói 'Đó không phải quyết định thông minh đâu Charlie'. Tôi chỉ nói 'Kéo tôi dậy nào John'", ông kể.

Ngay sau khi đứng dậy, Duke nghe âm thanh của thiết bị PLSS để xem nó có bị vấn đề gì không.

"Bơm vẫn chạy bình thường. Tôi nói 'Tôi nghĩ mọi thứ đều ổn'. Tôi có thêm một bài học: Đừng bao giờ làm gì trên không trung nếu chưa được thực hành kỹ lưỡng. Và chúng tôi chưa bao giờ thực hành nhảy cao cả", ông Duke kể lại.

Một camera TV đã quay lại khoảnh khắc đáng sợ của Duke, nhưng bị chắn mất bởi một phần thiết bị rồi. Tiếc vãi!

## Vấp ngã trên Mặt Trăng - chuyện thường xuyên lắm bạn ơi

Đây cũng không phải lần duy nhất Duke ngã trên Mặt Trăng đâu nha. Trong lúc đang chọc thiết bị xác định xuyên thấu lên mặt đất, ông đã bị ngã về phía trước, và té nhào sau khi cố nhặt một chiếc kẹp (dùng để nhặt cái búa đã đánh rơi trước đó).

Một vài phi hành gia khác cũng gặp khó khăn tương tự - loài người chưa bao giờ hoạt động trong môi trường trọng lực thấp, khiến cơ thể và đồ vật hoạt động một cách bất thường lắm.

Không chỉ thế, cho dù sau nhiều tháng tập luyện cật lực, các phi hành gia Apollo vẫn thường vật lộn với bộ đồ nặng nề, cứng nhắc và khó sử dụng. Việc phải vận hành nó giống như đang mặc một cái bóng bay bị thổi phồng vậy á! Cúi xuống nhặt đồ trong những chiếc găng tay gần như là impossible, nên các phi hành gia phải dựa vào công cụ hỗ trợ. Để ngồi xuống, họ cần phải nhảy lên, rồi dùng lực tiếp đất để nén bộ đồ đầy khí này. Cực nhọc vãi!

Video dưới đây là màn tổng hợp những cú ngã của phi hành gia trên Mặt Trăng. Hài hước thật đấy, nhưng cũng đầy nguy hiểm luôn nha! ⚠️

## Tương lai sẽ khác! ✨

Cho các nhiệm vụ tương lai tới Mặt Trăng và sao Hỏa, NASA và các công ty vũ trụ hàng không đang thiết kế các bộ đồ nhẹ hơn, cân bằng hơn, và dễ sử dụng hơn cho các hành động đơn giản.

Với các cải tiến này thì những phi hành gia sẽ không còn phải đặt mình vào tình huống nguy hiểm khi bị ngã trong các nhiệm vụ của NASA hay SpaceX nữa rồi. Hy vọng thế nhé!

74bfa75cc21913b37cba.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top