SocPinky3370
New member
"Đứng từ xa, tôi chỉ nghe thấy Bình cứ lặp đi lặp lại 'mày chết đi, mày chết đi'. Lúc đầu tôi tưởng Bình chỉ đấm đánh vợ tôi thôi. Nhưng sau đó, tôi rụng rời chân tay khi thấy ông ta giơ con dao bầu đẫm máu lên..." - ông Nguyễn Hữu Hải kể lại với giọng nghẹn ngào.
Bi kịch giữa cánh đồng
Tin tức ông Nguyễn Văn Bình (55 tuổi) ở làng Cẩm, xã Yên Dương, Ý Yên, Nam Định dùng dao bầu đâm chết bà Nguyễn Thị Đ (54 tuổi) ngay trên ruộng của nạn nhân khiến ai nghe cũng sốc nặng.
Chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân tại làng Cẩm trong buổi chiều lạnh. Ông Nguyễn Hữu Hải (55 tuổi) - chồng bà Đ vẫn chưa hết bàng hoàng. Vụ việc khiến cả gia đình ông suy sụp tinh thần.
Sáng định mệnh 7.1, vợ ông ra khỏi nhà từ 4h30 để đi chăm mẹ đẻ bị ốm. 7h sáng, ông ra nhà cháu ở gần cổng làng uống nước như mọi ngày.
Tại đây, ông gặp Nguyễn Văn Bình ở một con ngõ nhỏ gần ruộng nhà. Ông Bình than phiền rằng nước phân mà nhà ông Hải tháo ra ruộng mùi khó chịu quá, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình ông.
Ông Bình đề nghị nhà ông Hải dừng việc này lại.
Ông Hải đã giải thích rõ ràng, hai người bỏ qua không bàn nữa. Nhưng lúc đó, bà Đ ra thăm ruộng, thấy vậy đã cãi qua cãi lại với ông Bình.
"Vợ tôi có nói với ông Bình rằng sao nhà tôi làm gì ông cũng cấm, cũng phản đối: Xây cột phát sóng ông không đồng ý, tháo nước phân tưới rau ông cũng thắc mắc...
Thấy vậy, tôi can ngăn hai người rồi về nhà, còn vợ tôi vẫn ở ruộng" - ông Hải nhớ lại.
Nhưng ông Hải vừa đi được chút thì bỗng nghe tiếng vợ kêu thất thanh. Ông vội quay lại thì thấy vợ gục xuống ruộng, trong khi ông Bình liên tục dúi dúi bà Đ xuống.
"Vì đứng xa, tôi chỉ nghe thấy Bình cứ nói 'mày chết đi, mày chết đi'. Lúc đầu tôi tưởng Bình chỉ đấm đánh vợ tôi. Nhưng sau đó, tôi rụng rời chân tay khi thấy ông ta giơ con dao bầu đẫm máu lên và chỉ vào tôi nói 'mày đến đây'.
Tôi thét lên 'Có việc đơn giản thế mà ông cũng nỡ giết người sao?' và cầm cuốc lao đến cứu vợ" - ông Hải nghẹn ngào.
Sau đó, ông Hải hô hoán mọi người đến đưa vợ đi cấp cứu, nhưng đã quá muộn. Bà Đ tử vong với 9 vết dao đâm.
Nghi phạm vốn rất hiền lành?!
Tại cơ quan điều tra, ông Bình khai sáng sớm 7.1 có đi chợ mua dao bầu về, sau khi cãi cọ với bà Đ thì ông đã dùng dao đâm chết bà.
Hiện Nguyễn Văn Bình đang bị tạm giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định để cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý.
Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Lự - Chủ tịch UBND xã Yên Dương cho biết, án mạng thương tâm là do hai gia đình có mâu thuẫn từ trước. "Mảnh ruộng nhà ông Hải có đường ống nước thải từ nhà vệ sinh đi qua.
Mấy hôm bà Đ tháo đường ống này ra để lấy nước phân tưới rau khiến mùi bốc lên khó chịu. Nhà ông Bình đã báo, nhưng việc chưa kịp giải quyết thì án mạng đã xảy ra" - ông Lự nói.
Theo ông Lự, nguyên nhân sâu xa có thể bắt nguồn từ việc nhà ông Hải có hợp đồng với nhà mạng dựng cột phát sóng di động trên ruộng.
Tuy nhiên, do cột phát sóng quá gần nhà ông Bình nên ông Bình đã làm đơn đề nghị dừng công trình này lại.
"Chắc có lẽ do nhiều mâu thuẫn dồn nén khiến ông Bình vì quá bức xúc mà không làm chủ được hành vi?" - ông chủ tịch xã nhận định.
Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó trưởng Công an xã Yên Dương cho biết sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an xã đã xuống ngay hiện trường.
"Lúc 7h30 nhận tin báo của nhân dân, chúng tôi đã cử ngay cán bộ xuống ghi nhận tình hình, bảo vệ hiện trường và truy tìm nghi phạm. Ngay sau đó, ông Bình đã được người thân đưa đến trụ sở Công an huyện Ý Yên" - ông Hưng nói.
Ông Hưng cho biết thêm, Nguyễn Văn Bình ngày thường là người hiền lành ít nói, chưa từng có tiền án tiền sự.
Ông Bình làm nghề phu hồ nhiều năm nay, không có điều tiếng với bà con hàng xóm. Vì thế, khi vụ việc xảy ra, rất nhiều người trong làng đều vô cùng bất ngờ.
Nguồn: soha.vn