Gia đình này đã bịa ra cái lời nói dối bệnh hoạn rằng cô gái 27 tuổi đang đi du học nước ngoài, nhưng sự thật thì...
Blanche Monnier sinh năm 1849, là con gái của gia đình siêu giàu ở Pháp. Bố cô là Charles-Émile Monnier - trưởng khoa Văn học, còn mẹ là Louise Monnier nổi tiếng làm từ thiện và giữ gìn hình ảnh "thượng lưu" của mình cực kỳ. Nghe có vẻ hoàn hảo đúng không? Nhưng đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy đó là một bí mật đen tối kéo dài hơn 25 năm
Khi 27 tuổi, Blanche đã yêu anh chàng luật sư tên Victor Calmiel - một người thuộc tầng lớp lao động. Mẹ cô cho rằng anh này không đủ "xứng tầm" với gia đình và cũng không có tiền. Blanche từ chối chia tay và chống lại mẹ mình, và đây chính là quyết định dẫn đến hậu quả kinh hoàng nhất
Với sự giúp đỡ của con trai Marcel, bà mẹ Louise đã nhốt Blanche vào một căn phòng áp mái từ năm 1876 - không có ánh sáng, không có nhà vệ sinh, không có tiếp xúc với bất kỳ ai. Cô bị trói vào tấm nệm bẩn trong bóng tối suốt hơn 25 năm, chỉ sống nhờ đồ ăn thừa
Gia đình này tưởng họ sẽ thoát tội và nói với mọi người rằng Blanche đi du học nước ngoài rồi. Nhưng vào tháng 5/1901, một lá thư ẩn danh đã được gửi đến Tổng chưởng lý Paris, tố cáo tội ác của "một gia đình nổi tiếng" trong vùng.
Lá thư viết: "Thưa Ngài Tổng chưởng lý: Tôi xin trân trọng thông báo cho ngài về một sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Tôi đang nói về một người phụ nữ độc thân bị nhốt trong nhà Madame Monnier, gần như chết đói và sống trên một đống rác thối rữa suốt hai mươi lăm năm qua".
Cảnh sát đến ngôi nhà trên phố Rue de la Visitation và phát hiện căn phòng áp mái bị khóa có mùi hôi thối ghê rợn. Khi phá cửa vào...
Bên trong là Blanche 52 tuổi, trần truồng, gầy đến mức chỉ còn 24kg, mái tóc dài không được cắt bao giờ, xung quanh toàn là chất thải, thức ăn thối và côn trùng. Cô đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời kể từ năm 1876
Bà mẹ Louise Monnier bị bắt nhưng mất 15 ngày sau vì đau tim. Anh trai Marcel bị kết án 15 tháng tù, nhưng sau đó được tha vì được coi là "thiểu năng trí tuệ" nên không thể truy tố
Blanche được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc nhiều vấn đề tâm thần nghiêm trọng như chán ăn tâm thần, tâm thần phân liệt và những chứng bệnh khác. Đáng buồn là cô đã dành phần đời còn lại trong bệnh viện tâm thần và qua đời năm 1913 ở tuổi 64
Nguồn: soha.vn
Blanche Monnier sinh năm 1849, là con gái của gia đình siêu giàu ở Pháp. Bố cô là Charles-Émile Monnier - trưởng khoa Văn học, còn mẹ là Louise Monnier nổi tiếng làm từ thiện và giữ gìn hình ảnh "thượng lưu" của mình cực kỳ. Nghe có vẻ hoàn hảo đúng không? Nhưng đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy đó là một bí mật đen tối kéo dài hơn 25 năm
Khi 27 tuổi, Blanche đã yêu anh chàng luật sư tên Victor Calmiel - một người thuộc tầng lớp lao động. Mẹ cô cho rằng anh này không đủ "xứng tầm" với gia đình và cũng không có tiền. Blanche từ chối chia tay và chống lại mẹ mình, và đây chính là quyết định dẫn đến hậu quả kinh hoàng nhất
Với sự giúp đỡ của con trai Marcel, bà mẹ Louise đã nhốt Blanche vào một căn phòng áp mái từ năm 1876 - không có ánh sáng, không có nhà vệ sinh, không có tiếp xúc với bất kỳ ai. Cô bị trói vào tấm nệm bẩn trong bóng tối suốt hơn 25 năm, chỉ sống nhờ đồ ăn thừa
Gia đình này tưởng họ sẽ thoát tội và nói với mọi người rằng Blanche đi du học nước ngoài rồi. Nhưng vào tháng 5/1901, một lá thư ẩn danh đã được gửi đến Tổng chưởng lý Paris, tố cáo tội ác của "một gia đình nổi tiếng" trong vùng.
Lá thư viết: "Thưa Ngài Tổng chưởng lý: Tôi xin trân trọng thông báo cho ngài về một sự việc đặc biệt nghiêm trọng. Tôi đang nói về một người phụ nữ độc thân bị nhốt trong nhà Madame Monnier, gần như chết đói và sống trên một đống rác thối rữa suốt hai mươi lăm năm qua".
Cảnh sát đến ngôi nhà trên phố Rue de la Visitation và phát hiện căn phòng áp mái bị khóa có mùi hôi thối ghê rợn. Khi phá cửa vào...
Bên trong là Blanche 52 tuổi, trần truồng, gầy đến mức chỉ còn 24kg, mái tóc dài không được cắt bao giờ, xung quanh toàn là chất thải, thức ăn thối và côn trùng. Cô đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời kể từ năm 1876
Bà mẹ Louise Monnier bị bắt nhưng mất 15 ngày sau vì đau tim. Anh trai Marcel bị kết án 15 tháng tù, nhưng sau đó được tha vì được coi là "thiểu năng trí tuệ" nên không thể truy tố
Blanche được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán mắc nhiều vấn đề tâm thần nghiêm trọng như chán ăn tâm thần, tâm thần phân liệt và những chứng bệnh khác. Đáng buồn là cô đã dành phần đời còn lại trong bệnh viện tâm thần và qua đời năm 1913 ở tuổi 64
Nguồn: soha.vn