Chuyện kinh hoàng của chị gái 3 con: 7 năm bị bạo hành mỗi ngày và cưỡng bức hàng trăm lần

Kun007243

New member
2c90e35e15b038a7d3c4.jpg


Câu chuyện mà mình sắp kể này thật sự rất nặng nề, nhưng cũng là bài học đắt giá cho những ai đang trong mối quan hệ độc hại mà chưa dám thoát ra.

Chị Rebecca Bellenie, 33 tuổi, sống ở Chelmsford, Essex, Anh đã kiên quyết từ chối giấu tên khi chia sẻ câu chuyện của mình. Lý do? Chị muốn đối mặt thẳng thắn với quá khứ đen tối đó, đồng thời giúp những chị em khác có hoàn cảnh tương tự dám lên tiếng hơn.

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối năm 2009, khi Bellenie được bạn giới thiệu quen với Neil Parrish. Đến tháng 5/2010, chị - lúc đó đang là mẹ của 3 con - bắt đầu hẹn hò với anh ta. Và như bao mối tình đầu, chị đã yêu "điên cuồng" luôn á!

c53c5a0c8522c9a9a930.jpg


Không chỉ yêu say đắm, Bellenie còn tự nguyện trở thành người chăm sóc tận tâm cho Parrish vì anh ta bị chẩn đoán ung thư. Nhưng biết đâu, đó chỉ là cái cớ để hắn lợi dụng thôi...

"Một hôm anh ta ở lại qua đêm, rồi sau đó tự nhiên chuyển đến luôn. Vì quá yêu nên tôi cũng chẳng quan tâm gì cả", chị Bellenie tâm sự.

## Khi tình yêu biến thành ác mộng

Được khoảng một năm thì mọi thứ đổi màu cực nhanh. Parrish bắt đầu nghiện rượu, dùng cả cocaine và cần sa nữa.

"Tôi không biết là anh ta vốn đã như vậy từ trước, hay việc bị ung thư chỉ là tấm bình phong che giấu bản chất thật", chị Bellenie thắc mắc.

Từ đó, một chuỗi ngày tháng địa ngục bắt đầu. Chị bị bạo hành cả về lời nói lẫn hành động MỖI NGÀY luôn các bạn ơi! Parrish cô lập chị khỏi gia đình và bạn bè, thậm chí còn bắt chị phải về nhà sớm từ công ty bất cứ lúc nào hắn muốn.

## Hành động bệnh hoạn đến rợn người

Điều kinh khủng nhất? Hắn gửi tin nhắn hoặc để thư trong hòm thư, ép buộc Bellenie phải vào phòng ngủ ngay cả khi chị không muốn. Thậm chí còn dùng việc đó như hình thức trừng phạt nữa chứ!

Việc cưỡng bức xảy ra hàng trăm lần, thậm chí nhiều lần khi chị đang ngủ say. Tưởng tượng đi, sợ quá luôn!

"Hắn sẽ làm thế với tôi nếu tôi chưa giặt quần áo, trêu đùa hắn hoặc nhìn hắn theo cách mà hắn không thích. Nếu tôi khóc, hắn còn nói: 'ngoan lắm!'", chị Bellenie kể lại.

Đau lòng hơn, toàn bộ những chuyện bi kịch này đều bị 3 đứa con chị chứng kiến. Trong đó, cô con gái út 6 tuổi - con chung của Bellenie và Parrish - đã nhiều lần nhìn thấy bố đánh và nhổ nước bọt vào mặt mẹ.

Cậu con thứ 2 của chị cũng thường xuyên bị mất ngủ, học hành sa sút vì ảnh hưởng tâm lý nặng nề khi chứng kiến mẹ mình bị bạo hành.

## Ngày quyết định đổi đời

Cuối cùng đến ngày 27/4 vừa qua, chị đã đưa ra quyết định đúng đắn: rời xa tên côn đồ này! Ngay hôm sau, Parrish bị bắt luôn.

"Mọi người hay hỏi chuyện gì đã xảy ra trong ngày đó mà khiến tôi cuối cùng cũng rời xa được hắn. Tôi bảo chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ là tôi thấy quá đủ rồi thôi", chị chia sẻ.

56504e74cdedfa22de52.jpg


## Vẫn còn sợ hãi ngay cả khi đã báo cảnh sát

Khi nói chuyện với cảnh sát, Bellenie vẫn chưa hết hoảng loạn, cứ lặp đi lặp lại rằng hắn sẽ giết chị nếu chị khiến hắn bị bắt. Chị còn không nghĩ những gì hắn làm lại tệ hại đến thế.

"Các cảnh sát nói với tôi đây là một trong những vụ tệ hại nhất họ từng chứng kiến, và tôi vẫn không tin. Giờ ngồi nhìn lại, tôi thấy mình như đang xem một bộ phim tài liệu vậy. Giờ tôi đã khác nhiều rồi", chị khẳng định một cách mạnh mẽ.

Đầu tháng 11 vừa qua, Parrish đã phải ra hầu tòa tại Tòa án Chelmsford Crown vì những tội lỗi của hắn.

"Giây phút hắn bị từ chối bảo lãnh và phải trở về trại giam, tôi thấy như mình sống lại vậy. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên được hoàn toàn chuyện này đâu, hắn đã ảnh hưởng đến tôi và các con quá nhiều rồi".

"Con gái chung của chúng tôi chỉ biết bố nó phải đi xa vì đã 'nghịch ngợm', nhổ nước bọt và đánh mẹ. Tôi sẽ giữ lại các bài báo này và nói cho con bé toàn bộ sự thật khi nó lớn hơn", chị Bellenie cho hay.

## Thông điệp ý nghĩa đến mọi người ✨

Chị hy vọng qua việc chia sẻ câu chuyện của mình, mọi người sẽ nâng cao nhận thức về bạo hành và cưỡng bức trong gia đình. Và một điều quan trọng: "Trong một mối quan hệ yêu đương, bạn vẫn có thể bị cưỡng bức" - điều này cần được nói to lên!

Kết cục cho Neil Parrish, 33 tuổi: bị tuyên án với tội danh cưỡng bức, đánh đập bạn gái và phải ngồi tù 11 năm. Kể cả sau khi ra tù, hắn vẫn phải thực hiện lệnh cách ly với chị Bellenie và sẽ nằm trong hồ sơ là kẻ tấn công tình dục suốt đời. Đáng đời!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top