Ôi trời ơi, sự việc này nghe mà rợn người luôn! Sau khi bóp cổ và dùng dao đâm vợ đến tử vong, anh Huỳnh Văn Nhi (44 tuổi) đã trèo lên ngọn dừa sau nhà để trốn. Nhưng khi công an đến thì bác này lại rơi từ trên cao xuống và bị thương nặng luôn.
Chiều 29/8, Công an xã An Thạnh, TP Cần Thơ đã bàn giao Huỳnh Văn Nhi (44 tuổi, ngụ ấp An Thường) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.
Do bị chấn thương cột sống nghiêm trọng sau khi rơi từ trên cao xuống, Nhi đang được Trung tâm Y tế Cù Lao Dung làm thủ tục chuyển đến cơ sở y tế tuyến trên để điều trị.
Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, nạn nhân là chị N.T.V. (47 tuổi), vợ của Nhi.
Diễn biến sự việc kinh hoàng
Chiều 28/8, chị V. cùng con gái sang nhà hàng xóm uống rượu. Đến khoảng 20h, hai mẹ con mới về nhà.
Khoảng 23h tối hôm đó, con gái chị V. nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ của mẹ nên chạy sang kiểm tra. Cảnh tượng trước mắt khiến ai cũng phải sợ hãi: Nhi đang đè lên người vợ, dùng tay bóp cổ và cầm dao tấn công liên tục.
Nhận thấy nguy hiểm quá, chị V. kêu con gái chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu gấp. Nhưng mà khi cô con gái quay trở lại thì mẹ đã tử vong rồi...
Plot twist: Trèo lên cây dừa trốn rồi rơi xuống
Sau khi gây án, Nhi không chạy đi đâu xa mà trèo lên một cây dừa phía sau nhà để ẩn náu (???)
Khi lực lượng công an có mặt, tổ chức bảo vệ hiện trường và xử lý vụ việc, thì Nhi bất ngờ rơi từ trên cây xuống đất và bất tỉnh luôn.
Nghi can sau đó được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Các bác sĩ xác định Nhi bị chấn thương nặng ở cột sống do cú ngã từ độ cao.
Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân, diễn biến vụ án và các tình tiết liên quan để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Nguồn: techz.vn