Giấc mơ sống mãi không chết đã khiến biết bao kẻ có quyền có thế thời xưa phải "ám ảnh" nặng nề đến mức làm ra những hành động rợn người
Để được tận hưởng cuộc sống giàu sang và giữ quyền lực mãi mãi, không ít bạo chúa, quan lại và đại gia thời xưa đã không ngại làm MỌI THỨ. Kể cả chuyện... ăn thịt người luôn nha các bạn ơi
Đầu tiên phải kể đến là xác ướp Ai Cập, được nghiền nát thành bột để chữa chảy máu trong người. Nhưng không dừng lại ở đó, các bộ phận khác của cơ thể cũng bắt đầu được "tận dụng" triệt để. Đầu lâu là nguyên liệu thuốc cực kỳ phổ biến, được xay nhuyễn để... chữa đau đầu (irony quá đi à ).
Thomas Willis - ông tổ của khoa học não bộ thế kỷ 17 - từng pha chế một loại nước uống chữa bệnh chảy máu bằng cách trộn bột đầu lâu với... sô cô la (imagine uống cái này nha). Vua Charles II của Anh còn từng nhâm nhi thứ gọi là "Giọt nước của Đức Vua" - loại rượu mạnh có chứa đầu lâu người ngâm trong cồn.
Thậm chí cả lớp rêu mọc trên đầu lâu đã chôn (gọi là Usnea) cũng trở thành nguyên liệu quý, được cho là chữa được chảy máu mũi và động kinh. Mỡ người thì dùng để bôi lên vết thương ngoài da. Các bác sĩ Đức còn nhúng băng vào mỡ người để quấn vết thương và chà mỡ lên da để chữa bệnh gout nữa cơ
Máu người - được coi là "nguồn sống" của cơ thể - cũng được dùng làm thuốc, và phải lấy càng tươi càng tốt. Bác sĩ người Thụy Sĩ gốc Đức Paracelsus (thế kỷ 16) tin rằng uống máu rất tốt, và học trò ông thậm chí còn gợi ý lấy máu từ người... còn sống Dù không phổ biến lắm, nhưng người nghèo thường kiếm tiền bằng cách đứng trước chỗ xử tử, trả tiền để mua cốc máu còn nóng hổi.
Về mặt khoa học thì: Chà mỡ lên vết thương có thể giảm đau. Bỏ bột rêu vào mũi có thể cầm máu. Còn "giọt nước của Đức Vua" thì nhờ độ cồn cao nên uống xong quên hết phiền muộn (tạm thời thôi nha). Nói chung là những phương thuốc này có tác dụng... ngẫu nhiên thôi
Thuốc làm từ thịt người cũng xuất hiện từ thời Trung Hoa cổ đại, được bào chế từ rau thai (tử hà sa) và dùng khá phổ biến. "Giọt lệ của Hoàng đế" là một phương thuốc khác được nhắc đến nhiều trong lịch sử, nổi tiếng nhờ vua Charles II của Anh cuồng tín. Thuốc làm từ bột sọ người, được ca ngợi là tăng sức khỏe và sức mạnh để sống lâu.
Nhưng tàn bạo và kinh dị nhất là chuyện làm thuốc "trường sinh bất tử" từ cơ thể người SỐNG. Đó chính là câu chuyện về tên thống chế Gilles de Rais
Gã này sống vào thế kỷ XV tại Pháp, mê sống xa hoa lắm luôn. Thống chế nhận các bé trai con nhà nghèo vào đội đồng ca, hứa hẹn sẽ chăm sóc và lo tương lai cho chúng. Được vào lâu đài hầu hạ tướng quân được coi là may mắn lắm, mỗi ngày có nhiều người cầu nguyện cho ông Gilles de Rais nhân từ và tốt bụng
Nhưng sự thật là sau khi vào trong lâu đài, các bé đã biến mất không ai biết đâu cả. Bố mẹ chúng không thể tìm ra vì điều kiện duy nhất của thống chế là cấm mọi liên lạc với bên ngoài. Tội ác của hắn cuối cùng đã bị vợ phát hiện và vạch trần
Cuộc điều tra xác định trong lâu đài có TRÊN 800 TRẺ EM bị giết hại. Còn tìm thấy khoảng 200 bộ xương phụ nữ. Gã thống chế thú nhận còn có số lượng lớn hơn đã bị thiêu. Tại tòa, mọi người mới biết những vụ giết người tàn bạo này nhằm mục đích tìm "chất khởi đầu sự sống" có trong con người
Nguồn: soha.vn