Ôi trời ơi, tin này nghe xong muốn rùng mình luôn á! 4 người vừa bị tống giam ở Trung Quốc vì đào trộm thi thể để bán làm "cô dâu ma" cho các "đám cưới ma" - một nghi lễ truyền thống chôn tử thi nam với thi hài nữ để họ thành vợ chồng ở kiếp sau. Nghe đã creepy chưa nào?
Ở Trung Quốc, hôn nhân là chuyện cực kỳ quan trọng nên dù phong tục "đám cưới ma" này đang dần biến mất, vẫn còn một số gia đình duy trì để "mai mối" cho con trai đã khuất mà chưa kịp lập gia đình.
Thường thì "đám cưới ma" được tổ chức khi cả hai gia đình đều đồng ý. Nhưng plot twist là nhóm 4 người này lại đi... ăn trộm thi thể nữ luôn! Theo kênh Xian Evening News ngày 2/3, bọn họ còn tắm rửa cho thi thể, làm giả giấy tờ y tế rồi bán đi kiếm lời cực khủng.
Tòa án ở tỉnh Thiểm Tây (phía bắc Trung Quốc) vừa kết án 4 người này từ 28 đến 32 tháng tù. Họ bị cáo buộc lợi dụng hủ tục "đám cưới ma" ở Thiểm Tây và tỉnh Sơn Tây để kinh doanh bất chính. Và đoán xem họ kiếm được bao nhiêu? Tận 240.000 Nhân dân tệ (khoảng 39.000 USD) chỉ từ việc bán 10 thi thể thôi!
Nguồn: soha.vn