BinBong8339
New member
Tưởng đâu nhà xe 5 tầng xịn xò với hệ thống chữa cháy tự động là chuyện pro, ai ngờ giờ hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất đang rơi vào tình huống dở khóc dở cười: tốn cả mấy tiếng đồng hồ mới tìm thấy xế yêu của mình
**Lạc lối trong nhà xe "hiện đại" như mê cung**
Nhà xe 5 tầng ở sân bay Tân Sơn Nhất vừa mới xây xong và đưa 2 tầng (tầng 1 và 2) vào hoạt động cũng đã giảm tải được phần nào tình trạng quá tải rồi. Nhưng plot twist là hành khách gửi xe xong, lúc về lại... không biết xe mình nằm đâu luôn á
Nhiều người phải mất cả mấy tiếng đồng hồ, thậm chí nửa ngày trời mới thấy xe. "Tìm được xe mà toát mồ hôi. Thậm chí muốn khóc luôn vì mất thời gian đi tìm xe nên bỏ lỡ biết bao nhiêu việc quan trọng", một hành khách tâm sự đầy tức tưởi.
Theo dự án, sau khi hoàn thành hết, nhà xe này sẽ chứa được khoảng 4.000 xe máy và 1.500 ô tô trong nhà, plus thêm 240 chỗ đỗ ngoài trời nữa. Hiện tại đang thi công dở nên tạm dùng tầng 1 và 2 để giữ xe máy.
Thời điểm này có khoảng gần 1.000 chiếc xe máy đang gửi ở đây. Nghe thì có vẻ chưa nhiều lắm nhưng việc tìm xe của khách vẫn khó như... lên trời
Chị Nguyễn Hải Anh (quận 3) kể lại: "Lần đầu chạy xe vào gửi cảm nhận thấy nhà giữ xe được thiết kế rất mát mẻ và không gian rộng, thoáng mát. Tuy nhiên sau khi vào sân bay đón người thân rồi ra lấy xe lại tìm không ra vị trí xe của mình. Thời điểm đó cũng có nhiều người giống tôi khi đi khắp nhà giữ xe mà không biết xe mình nằm vị trí nào". Chị phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới tìm ra xe, thật sự là stress max
Nhiều người còn tưởng xe bị mất luôn á. Còn anh Trần Khiêm (quận Phú Nhuận) than thở: "Không gian bên trong nhà xe quá tối, gây rối mắt người tìm nên khó mà thấy được vị trí đỗ xe. Tôi cũng có vài lần đi lên đi xuống, đi qua đi lại để tìm xe rồi nên hiểu được nỗi khổ của những khách gửi xe kia. Nhiều khi tìm xe mà muốn bực mình, cáu gắt với nhân viên hướng dẫn tại đây vì tôi nghĩ họ đã di chuyển vị trí xe của mình, dù là để gọn gàng hơn nhưng lượng xe đông đúc khiến việc tìm kiếm rất khó khăn".
**Giải pháp "bá đạo": Chụp hình lại vị trí xe! **
Vì quá nhiều người phàn nàn, nhân viên đã phải đưa ra thông báo: Đỗ xe xong thì chụp ảnh vị trí lại nhé các bạn ơi!
Khi chạy xe vào, nhân viên sẽ chỉ đường và bảo: "Quý khách vui lòng chụp lại vị trí để xe cho dễ tìm nhé. Khi quên thì đưa hình ảnh đó cho nhân viên họ sẽ chỉ dẫn lúc đó tìm xe không phải mất nhiều thời gian".
Nhiều khách đều thắc mắc là có bảng chỉ dẫn rồi mà sao vẫn không nhớ được vị trí nhỉ? "Nếu như xe máy tay ga thì có hệ thống báo hiệu điện tử từ xa thì không cần phải lo, nhưng ở nhà xe này hầu hết là xe máy bình thường nên nhìn xe nào cũng giống xe nào, khó có thể tìm thấy nhanh được", bạn Kim Thanh (21 tuổi, sinh viên) chia sẻ.
Theo nhiều nhân viên hướng dẫn, đã có trường hợp khách chửi bới và suýt đánh nhân viên vì tưởng họ di dời xe. Nhưng thật ra theo quy định, nhân viên tuyệt đối không được di dời xe đâu nha. Muốn di dời phải để khách tự làm.
Một nhân viên tâm sự: "Chúng tôi nhắc nhở khách nên chụp hình lại cho dễ nhớ và khi quên còn có hình ảnh để chứng minh vị trí đậu xe. Trước đây nhiều khách tìm không thấy vị trí xe mình đậu nên đã chửi nhân viên, có khi đòi đánh chúng tôi. Khách tìm không thấy xe mình khiến chúng tôi cũng áp lực lắm". Thương nhân viên quá đi
Ông Phạm Văn Châu - Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư TCP (đơn vị xây dựng) thừa nhận đã có nhiều khách phàn nàn vì việc tìm xe ở đây thật sự khó đấy.
"Để giải quyết tình trạng này đơn vị quản lý cũng có giải pháp là mỗi tầng sẽ đánh dấu kí hiệu và màu sắc khác nhau để khách dễ tìm xe. Trong thời gian tới sẽ tiến hành trang bị loa để nhắc nhở khách cần lưu ý nhớ vị trí đậu xe. Nếu khách nào có máy ảnh hay điện thoại có thể chụp lại cho dễ tìm hơn, đây là mẹo nhỏ trong việc tìm xe mà nhân viên giữ xe mách bảo", ông Châu đưa ra giải pháp.
Nguồn: kenh14.vn