Dù đã lập tức báo ngân hàng và cảnh sát sau sơ suất, người đàn ông này vẫn chưa thể lấy lại tiền
Tờ Shin Min Daily News đưa tin hồi tháng 9, anh Yu Shengjie, 46 tuổi, kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" khi thực hiện giao dịch chuyển tiền vào ngày 15/11/2022 tại một ATM ở ga tàu điện ngầm Sembawang ở Singapore.
Anh cho biết một người bạn ở Trung Quốc đã nhờ chuyển tiền vào tài khoản của con trai họ đang học tại Singapore. Số tiền dùng để trang trải sinh hoạt phí, nghe qua thì bình thường lắm nhỉ?
Thế nhưng drama bắt đầu từ đây! Sau khi anh Yu đã chuyển 5.000 USD (127 triệu đồng), người bạn thông báo con trai họ vẫn chưa nhận được tiền. Lúc kiểm tra tài khoản ngân hàng, anh Yu phát hiện mình chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một công ty logistic luôn
Anh đã ngay lập tức báo với ngân hàng và cảnh sát.
"Tôi không chắc mình từng giúp ai thanh toán cho công ty logistic này hay chưa. Đó là lý do tại sao tôi có số tài khoản của họ và chọn nhầm", anh Yu giải thích.
Đến tháng 12/2022, ngân hàng thông báo với anh Yu rằng họ không thể thu hồi được tiền vì không thể liên lạc được với chủ tài khoản. Bruh, nghe xong muốn khóc luôn Vài tháng sau, với sự giúp đỡ của cảnh sát, anh Yu đã có thể liên lạc với giám đốc công ty thông qua WeChat.
Anh Yu đã cho phía bên kia xem biên bản của cảnh sát và thông tin chuyển tiền, đồng thời yêu cầu trả lại 5.000 USD.
Nhưng plot twist, công ty này đã từ chối trả tiền! Họ cho rằng cần phải điều tra thêm. Anh Yu bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc lừa đảo và phải cung cấp bằng chứng để chứng minh vô tội. Vô lý ghê, chuyển nhầm tiền mà còn bị vu oan nữa chứ!
Khi phóng viên tờ Shin Min liên lạc, giám đốc công ty logistic Guo Fei đã nghi ngờ lời nói của anh Yu. Người này chỉ ra số tài khoản người nhận và số tài khoản của công ty rất khác nhau, không có khả năng nhầm. Ông cũng không loại trừ khả năng đây là tiền thanh toán cho các dịch vụ của công ty.
Khi được hỏi liệu có thể kiểm tra tài khoản công ty, ông Guo cho biết đã chuyển giao quyền sở hữu cho một người khác. Nhưng theo kiểm tra của tờ Shin Min với cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp, ông Guo vẫn được liệt kê là giám đốc công ty và là cổ đông duy nhất. Ủa, vậy nói dối à?
Tuy nhiên, một luật sư mà Shin Min trao đổi cho biết trong trường hợp này công ty logistic không có quyền hợp pháp giữ số tiền đó.
Anh Yu nói: "Nếu đúng như vậy, người nhận nên giao tiền cho cảnh sát để họ xử lý. Nếu có vấn đề và cảnh sát tịch thu tiền, tôi không thể nói gì. Anh ta không thể tiếp tục giữ tiền và không trả lại".
Đến tháng 6/2023, anh Yu đã liên lạc lại với người nhận để mong lấy lại tiền lo cho người cha lâm bệnh nặng phải nhập viện. Đáng tiếc đến tháng 7, cha của anh qua đời mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Đau lòng quá đi
Cảnh sát cho biết họ đã nhận được báo cáo và vẫn đang điều tra.
Nguồn: kenh14.vn
Tờ Shin Min Daily News đưa tin hồi tháng 9, anh Yu Shengjie, 46 tuổi, kể lại câu chuyện "dở khóc dở cười" khi thực hiện giao dịch chuyển tiền vào ngày 15/11/2022 tại một ATM ở ga tàu điện ngầm Sembawang ở Singapore.
Anh cho biết một người bạn ở Trung Quốc đã nhờ chuyển tiền vào tài khoản của con trai họ đang học tại Singapore. Số tiền dùng để trang trải sinh hoạt phí, nghe qua thì bình thường lắm nhỉ?
Thế nhưng drama bắt đầu từ đây! Sau khi anh Yu đã chuyển 5.000 USD (127 triệu đồng), người bạn thông báo con trai họ vẫn chưa nhận được tiền. Lúc kiểm tra tài khoản ngân hàng, anh Yu phát hiện mình chuyển khoản nhầm vào tài khoản của một công ty logistic luôn
"Tôi không chắc mình từng giúp ai thanh toán cho công ty logistic này hay chưa. Đó là lý do tại sao tôi có số tài khoản của họ và chọn nhầm", anh Yu giải thích.
Đến tháng 12/2022, ngân hàng thông báo với anh Yu rằng họ không thể thu hồi được tiền vì không thể liên lạc được với chủ tài khoản. Bruh, nghe xong muốn khóc luôn Vài tháng sau, với sự giúp đỡ của cảnh sát, anh Yu đã có thể liên lạc với giám đốc công ty thông qua WeChat.
Anh Yu đã cho phía bên kia xem biên bản của cảnh sát và thông tin chuyển tiền, đồng thời yêu cầu trả lại 5.000 USD.
Nhưng plot twist, công ty này đã từ chối trả tiền! Họ cho rằng cần phải điều tra thêm. Anh Yu bị nghi ngờ liên quan đến rửa tiền hoặc lừa đảo và phải cung cấp bằng chứng để chứng minh vô tội. Vô lý ghê, chuyển nhầm tiền mà còn bị vu oan nữa chứ!
Khi phóng viên tờ Shin Min liên lạc, giám đốc công ty logistic Guo Fei đã nghi ngờ lời nói của anh Yu. Người này chỉ ra số tài khoản người nhận và số tài khoản của công ty rất khác nhau, không có khả năng nhầm. Ông cũng không loại trừ khả năng đây là tiền thanh toán cho các dịch vụ của công ty.
Khi được hỏi liệu có thể kiểm tra tài khoản công ty, ông Guo cho biết đã chuyển giao quyền sở hữu cho một người khác. Nhưng theo kiểm tra của tờ Shin Min với cơ quan quản lý kế toán và doanh nghiệp, ông Guo vẫn được liệt kê là giám đốc công ty và là cổ đông duy nhất. Ủa, vậy nói dối à?
Tuy nhiên, một luật sư mà Shin Min trao đổi cho biết trong trường hợp này công ty logistic không có quyền hợp pháp giữ số tiền đó.
Anh Yu nói: "Nếu đúng như vậy, người nhận nên giao tiền cho cảnh sát để họ xử lý. Nếu có vấn đề và cảnh sát tịch thu tiền, tôi không thể nói gì. Anh ta không thể tiếp tục giữ tiền và không trả lại".
Đến tháng 6/2023, anh Yu đã liên lạc lại với người nhận để mong lấy lại tiền lo cho người cha lâm bệnh nặng phải nhập viện. Đáng tiếc đến tháng 7, cha của anh qua đời mà vụ việc vẫn chưa được giải quyết. Đau lòng quá đi
Cảnh sát cho biết họ đã nhận được báo cáo và vẫn đang điều tra.
Nguồn: kenh14.vn