FanNho9711
New member
Đã bị lừa liên hoàn ở clip Kim Tự Tháp trước rồi, nhưng lần đi Tượng Nhân Sư này của Khoa Pug còn "kinh dị" hơn gấp mấy lần luôn á!
Nổi lên như hiện tượng YouTube sau vụ drama resort ở Bình Thuận, Khoa Pug (tên thật Nguyễn Anh Khoa) giờ đã thành "tâm điểm" của cả cõi mạng rồi. Với concept cầm tiền khủng đi review du lịch, ăn uống, kênh YouTube của anh hiện đã có hơn 1,7 triệu subscribers đấy!
Đặc biệt, đoạn video tự nhận là YouTuber Việt đầu tiên "chi tiền tấn" để leo đỉnh Kim Tự Tháp Ai Cập gần đây không chỉ gây bão tranh cãi mà còn giúp Khoa Pug ẵm về hơn 3 triệu views nha. Bỏ qua chuyện bị dân mạng "bóc phốt" là có "nổ" khi đi du lịch, đoạn clip đó thực sự khiến nhiều người phải "sốc" vì vạch trần được cả loạt chiêu lừa tiền trắng trợn của người dân địa phương với du khách luôn.
Không dừng lại ở đó, video khám phá Tượng Nhân Sư siêu nổi tiếng tiếp nối chuỗi review Ai Cập của Khoa Pug lại càng khiến khán giả "ngã ngửa" hơn nữa. Trên tiêu đề clip, anh ghi: "Khoa Pug bị lừa 3 lần cùng 1 người khi gặp bậc thầy lừa đảo từ Kim Tự Tháp đến Tượng Nhân Sư Ai Cập". YouTuber sinh năm 1992 cũng chia sẻ đây là phần cuối trong chuyến hành trình đến tổ hợp Kim Tú Tháp Giza và Tượng Nhân Sư, và cũng là lần bị lừa "chát" nhất luôn!
*Note nha: Đơn vị tiền tệ của Ai Cập là EPG (gọi là bảng Ai Cập, viết tắt là B, 1B ~ 1.400 VNĐ đó).
Mở đầu phần miêu tả video, anh chia sẻ: "Ở phần trước sau khi tham quan bên trong Đại Kim Tự Tháp Kheops, mình và cameraman khá là kiệt sức giữa buổi trưa nắng như đổ lửa tại Cairo. Thấy có xe ngựa của một cụ ông lớn tuổi, mình nghĩ chắc đàng hoàng hơn mấy đứa xin tiền đểu kia nên tiến đến thỏa thuận giá để đi đến Tượng Nhân Sư, vì cameraman khá đuối không còn sức đi bộ nữa."
Tiến tới gần chỗ người đàn ông đi xe ngựa, Khoa Pug hỏi giá. Người này nhanh chóng ra giá 2 người 200B cho một vòng đi 3 Kim Tự Tháp kết hợp đến Tượng Nhân Sư rồi quay lại chỗ cũ, còn không quên bảo "rẻ nhất rồi"!
Tuy nhiên sau đó, anh trả giá 100B/2 người, nhưng người đàn ông này không đồng ý và bảo rằng 100B chỉ đủ tiền đi vòng quanh chỗ đang đứng thôi. Sau đó, hắn ta còn trấn an bằng việc quả quyết đi xong mới trả tiền sau, "hài lòng thì trả tiền, không hài lòng thì thôi"!
Có phần tin tưởng, Khoa Pug tiếp tục hỏi kỹ lại về hành trình cho giá 200B, ông ta trả lời y hệt ban đầu với quãng đường tham quan 3 Kim Tự Tháp kết hợp đến Tượng Nhân Sư rồi quay lại. Tuy nhiên, YouTuber nhà mình vẫn tiếp tục trả giá 150B nhưng không được đồng ý. Khoa Pug còn note thêm 1 thông tin thú vị là những người đàn ông ở đây khi nói chuyện mà cứ vuốt râu đa phần là lừa đảo, vì đây là hành động thể hiện sự lo lắng của họ đó!
200B là số tiền phải trả cho chặng hành trình lướt qua 3 Kim Tự Tháp và đến điểm cuối là Tượng Nhân Sư, sau đó quay về. Tuy nhiên, mọi người hãy theo dõi tiếp xem Khoa Pug bị "sập bẫy" thế nào nha!
Người đàn ông này tiếp tục trò chuyện, thông tin rằng sẽ mất 40 phút cho chặng hành trình tham quan, và Kim Tự Tháp cũng sẽ đóng cửa 1 tiếng vào mỗi buổi trưa, tuy nhiên du khách vẫn có thể khám phá khu vực xung quanh. Rút kinh nghiệm xương máu từ những cú lừa trước, lần này Khoa Pug và cô gái đi cùng hỏi rất kỹ càng: 200B đi được bao nhiêu chỗ, là 200B hay 200USD, và đi xong mới trả tiền đúng không? Được người đàn ông quả quyết gật đầu, cả 2 mới yên tâm leo lên xe ngựa.
Tuy nhiên, "một là bị lừa, hai là bị lừa nhiều lần"! Khoa Pug tiếp tục "sập bẫy" của gã đàn ông lái xe ngựa mà anh dành hẳn cho biệt danh là "bậc thầy lừa đảo" ở Ai Cập luôn. Trò chuyện làm thân một lát, hắn chở cả 2 ra tới giữa đoạn đường toàn sa mạc và đòi thêm 100B, nếu không chịu thì tự xuống đi bộ? Ngậm đắng nuốt cay, hai người đành đồng ý, vì giữa sa mạc mà đi bộ thì... chắc "toang" mất!
Câu cửa miệng của những người ở đây là: "No money" (không tính tiền)...
Và "good time, good trip, very good" (đi chơi vui nha!)
Đang đi giữa đường, hắn lại tiếp tục kêu anh xuống chụp hình cùng Kim Tự Tháp và đòi thêm... 100B tiền chụp nữa? Chưa dừng lại đó, gã đàn ông này đề nghị cả hai lại chỗ có lạc đà của bạn ông ấy đứng đợi sẵn để chụp hình và quả quyết là "no money" (không tính tiền, muốn cho bao nhiêu thì cho).
Sau khi leo lên lưng lạc đà và cưỡi đi vài vòng, người đàn ông này nhanh chóng trở mặt và đòi 40USD, muốn xuống thì phải đưa tiền, đưa xong còn xin thêm 100B nữa? Tuy nhiên, Khoa Pug cho hay mình cũng thích cưỡi lạc đà nên không sao, đã thích thì bao nhiêu tiền cũng bỏ được. Lúc sau, thấy tội những chú lạc đà ở đây nên Khoa Pug còn "bo" thêm 400B cho hắn ta nữa luôn!
Gã lái xe ngựa thấy cả hai cho tiền người kia nhiều, lúc sau cũng đòi 400B thì mới chở đến Tượng Nhân Sư? Trả tiền xong bị gã ta đuổi xuống và yêu cầu đi xe ngựa khác (lại "no money" tiếp), anh chàng và cameraman đành ngậm ngùi đi bộ thêm 1km nữa mới đến được cổng vào Tượng Nhân Sư.
"Các bạn thấy kênh YouTube nào review kỹ như kênh mình không? Ở nhà là biết hết!" - Khoa Pug tự tin nói.
Cứ tưởng đã thoát khỏi những kẻ "xin đểu" ở Kim Tự Tháp, nhưng qua đến Tượng Nhân Sư anh chàng cũng không thoát khỏi một nhóm khác luôn á.
Bỏ qua tất cả những cú lừa liên tiếp, Khoa Pug chia sẻ thật sự cảnh quan ở đại Kim Tự Tháp Giza rất kỳ vĩ và hoành tráng. Mặc dù Tượng Nhân Sư đang sửa chữa, phục hồi nhưng nhìn chung rất to và đẹp. Tuy nhiên, cứ đi 1m là lại có lừa đảo xin tiền kiểu này thật sự quá mệt mỏi và khủng khiếp đối với du khách luôn!
Để đến được Tượng Nhân Sư, mọi người phải đi qua rất nhiều ngõ ngách như thế này nha!
Cuối video, anh chia sẻ thực sự đi du lịch Ai Cập mới là đắt đỏ bậc nhất thế giới, và "không ai dám làm thì mình làm, bỏ số tiền còn lớn hơn đi du lịch Mỹ nữa thì mấy ai ở Việt Nam dám chịu chi cho chuyện này và làm clip review chi tiết đến vậy?"
Sau tất cả, Khoa Pug vẫn bày tỏ sự phấn khích không ngừng trước công trình vĩ đại hàng ngàn năm tuổi của đất nước Ai Cập!
Nguồn: kenh14.vn