Ơ kìa, nghe quen quen nhưng sao lại đảo ngược thế này? Công an đang vào cuộc xác minh một vụ việc "lạ đời" khi người chồng liên tục bị vợ "tẩn" tơi bời. Có tháng ăn đòn đến... 3 lần luôn nha!
Chiều 18/9, Công an thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An) cho biết đang thụ lý hồ sơ để làm rõ hành vi bạo hành của bà Lý Thị Yến H. (42 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) đối với chồng là ông Phan Thế Th. (44 tuổi, sống chung gia đình).
Theo lời kể của ông Th., chiều 16/9, bà H. đi làm về thì ngửi thấy mùi rượu trên người chồng, bà liền "nổi điên" la lối, chửi mắng rồi cầm luôn cây gỗ đánh liên hoàn vào người ông Th., xong còn đuổi ông ra khỏi nhà nữa chứ
Trước sự "kiên quyết" của vợ, ông Th. đành phải "chạy trốn" về nhà mẹ ruột ở cách đó 4km để "lánh nạn". Sáng hôm sau, phải đợi vợ đi làm rồi ông mới dám lén về nhà, còn chiều lại phải bỏ đi tiếp vì "về gặp là bà ấy lấy cây đánh tôi ngay", ông thú nhận với giọng bất lực.
Theo công an thị trấn Tân Trụ, chỉ riêng trong tháng 9/2015 thôi, ông Th. đã bị vợ đánh đến 3 lần, cứ lấy cây đập vào đầu mỗi khi dám... uống rượu
Trước đó, vào giữa năm 2014, có lần ông phải nghỉ làm một thời gian dài do bị vợ đánh chấn thương nặng. Lần đó nghiêm trọng hơn nha, biết chồng đi nhậu về, vợ ông dùng thẳng dây xích sắt quất liên tục vào người luôn
Một người dân địa phương nhận xét ông Th. tuy có uống rượu nhưng tính tình hiền lành, ít nói, chịu khó làm ăn, chỉ nhậu với bạn bè sau giờ làm việc vậy mà vẫn bị vợ "hành" như vậy.
Nguồn: soha.vn
Chiều 18/9, Công an thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ (Long An) cho biết đang thụ lý hồ sơ để làm rõ hành vi bạo hành của bà Lý Thị Yến H. (42 tuổi, ngụ ấp Bình Lợi, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ) đối với chồng là ông Phan Thế Th. (44 tuổi, sống chung gia đình).
Theo lời kể của ông Th., chiều 16/9, bà H. đi làm về thì ngửi thấy mùi rượu trên người chồng, bà liền "nổi điên" la lối, chửi mắng rồi cầm luôn cây gỗ đánh liên hoàn vào người ông Th., xong còn đuổi ông ra khỏi nhà nữa chứ
Trước sự "kiên quyết" của vợ, ông Th. đành phải "chạy trốn" về nhà mẹ ruột ở cách đó 4km để "lánh nạn". Sáng hôm sau, phải đợi vợ đi làm rồi ông mới dám lén về nhà, còn chiều lại phải bỏ đi tiếp vì "về gặp là bà ấy lấy cây đánh tôi ngay", ông thú nhận với giọng bất lực.
Theo công an thị trấn Tân Trụ, chỉ riêng trong tháng 9/2015 thôi, ông Th. đã bị vợ đánh đến 3 lần, cứ lấy cây đập vào đầu mỗi khi dám... uống rượu
Trước đó, vào giữa năm 2014, có lần ông phải nghỉ làm một thời gian dài do bị vợ đánh chấn thương nặng. Lần đó nghiêm trọng hơn nha, biết chồng đi nhậu về, vợ ông dùng thẳng dây xích sắt quất liên tục vào người luôn
Một người dân địa phương nhận xét ông Th. tuy có uống rượu nhưng tính tình hiền lành, ít nói, chịu khó làm ăn, chỉ nhậu với bạn bè sau giờ làm việc vậy mà vẫn bị vợ "hành" như vậy.
Nguồn: soha.vn