NgocNgok3440
New member
Nhiều người khuyên nên cắt tóc cho đỡ vất vả nhưng chị vẫn kiên quyết giữ mái tóc từ năm 1996 đến giờ. Đó chính là chị Hoàng Phương Lan ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đây ạ!
Về tận quê hương "chị hai năm tấn", team mình đã tìm được chị Hoàng Phương Lan.
Chị là người phụ nữ đằm thắm, giọng nói nhẹ nhàng, hơi ngại ngùng khi chia sẻ rằng chị để tóc dài là vì yêu tóc, không nỡ cắt chứ không phải chạy theo kỷ lục gì đâu nha!
Ngay từ hồi còn bé, chị Lan đã mê mẩn mái tóc dài rồi. Hồi đó ai cũng gọi chị bằng cái tên cute "Lan tóc dài" luôn á!
Năm 1996, vì những lý do riêng, chị buộc phải cắt mái tóc yêu quý của mình đến ngang vai, lòng tiếc đến tận cùng luôn Cắt xong mà chị thấy lòng trống trải, đi đứng lơ mơ hết cả người. Hình ảnh mái tóc dài quen thuộc sau lưng đã biến mất rồi...
Dù đi làm với mái tóc ngắn ngang vai nhưng mọi người vẫn gọi là Lan tóc dài, chị càng thấy tiếc mái tóc dài, đen và thẳng của mình. Từ đó, chị quyết tâm không cắt nữa!
Chị Lan kể, lúc đầu tóc còn ngắn nên chị siêu thích gội đầu, gần như ngày nào cũng gội luôn ý. Chị mê cảm giác rung rinh mái tóc, vuốt ve tóc cho óng mượt, thẳng tăm tắp đó nha
Chị không xài dầu gội đâu mà gội bằng nước lá sả, khế, bưởi, bồ kết, lá hương nhu - đậm chất thiên nhiên lắm á! Thời gian trôi, tóc chị ngày càng dài ra, việc chăm sóc tóc cũng thưa hơn trước.
Giờ tóc chị dài tận 2,4m nên gội đầu tốn time hơn nhiều, thường phải dành cả 1 tiếng đồng hồ để gội. Khi gội, chị massage thật lâu, nhẹ nhàng, không cào mạnh để khỏi làm tổn thương chân tóc.
Chị nâng niu mái tóc, chăm chút như con ruột vậy á Có lẽ đó cũng là bí kíp giúp chị sở hữu mái tóc dài và đẹp nhất Việt Nam cho đến giờ!
Tóc dài thì gội đầu đã vất vả rồi nhưng sấy tóc còn khổ gấp đôi. Chị không dùng máy sấy vì sức nóng dễ làm xơ tóc lắm!
Mỗi lần gội xong, chị phải ngồi trước quạt cả tiếng đồng hồ để hong tóc, sau đó lại mất gần 1 tiếng để gỡ tóc bằng tay
Mùa hè thì còn chịu được, nhưng vào mùa đông, sấy tóc với chị là tra tấn thiệt sự khi cái lạnh buốt thấu xương của mùa đông Bắc Bộ mà vẫn phải bật quạt để làm khô tóc. Tưởng tượng được không nàoooo!
Tình yêu với tóc của chị Hoàng Phương Lan còn được boost thêm động lực từ chính các bạn nước ngoài nữa đấy. Chị Lan kể, năm 2000-2003, chị làm việc ở tiểu bang Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).
Lúc đó, tóc chị dài tận gót chân luôn á! Mỗi lần ra đường, chị hay mặc áo dài Việt Nam và xõa tóc. Hình ảnh đó làm nhiều người nước ngoài choáng váng, ai cũng khen ngợi mái tóc của chị nức nở!
"Họ túm lại xin chụp ảnh cùng tôi để lưu lại khoảnh khắc bên mái tóc dài và tôi không quên giới thiệu mình là người Việt Nam" - chị cười vui vẻ. Flex mái tóc kiêm quảng bá hình ảnh Việt Nam luôn, xịn không chị!
Hằng ngày, chị Lan búi tóc gọn gàng sau gáy để không ảnh hưởng công việc. Nhưng mỗi khi ngồi lên xe máy, chị như phải chịu đựng cực hình thật sự.
Tóc dài, phải búi sau gáy nên việc chọn mũ bảo hiểm vừa phù hợp vừa đảm bảo an toàn giao thông là cực kỳ khó khăn luôn á!
Để khắc phục, chị thường chọn mũ bảo hiểm nửa đầu hoặc búi tóc thấp xuống để tóc không đẩy ngược mũ bảo hiểm lên trùm xuống mắt. Vừa khổ vừa nguy hiểm nữa chứ
Nguồn: soha.vn