NgocDev818
New member
Cảnh tượng "không thể tin nổi" đang diễn ra giữa ban ngày: cá chép vừa được phóng sinh tiễn ông Táo về trời thì ngay lập tức bị hội "thợ săn" dùng vợt vây bắt lại, khiến dân mạng và người đi phóng sinh đứng hình luôn
Hôm nay (1/2, tức 23 tháng Chạp) là ngày tiễn ông Táo về trời, cả đống bác cô chú ở quận Đống Đa, Thanh Xuân kéo nhau ra sông Tô Lịch (Hà Nội) để phóng sinh cá chép theo phong tục truyền thống.
Từng chú cá chép đỏ được thả xuống, tượng trưng cho may mắn, giúp ông Táo về chầu trời báo cáo KPI công việc một năm qua vậy
Nhiều người thay phiên nhau thả cá, vừa giữ gìn truyền thống vừa mong sông hồ được "hồi sinh" thêm chút. Ai cũng cẩn thận nâng niu từng con, đảm bảo cá được phóng sinh đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Plot twist: Ngay khi dân đang thả thì cách đó chỉ 3-4m, hẳn hoi đã có cả một "đội quân" cầm vợt sẵn sàng chờ đợi
Họ bắt cá NGAY KHI con cá vừa chạm nước, còn chưa kịp bơi xa chủ nhân cũ luôn á
Một bên thả - một bên hốt bằng sạch, tạo nên khung cảnh "lãng xẹt" khiến nhiều người không biết nên cười hay khóc.
Trong khi bên này một chị đang trân trọng thả cá thì bên kia một anh đã cầm vợt standby, ready to catch như đang chơi game vậy
Nguồn: kenh14.vn