Thật tình mà nói, lời "tiểu tam" dằn mặt bà cả trong Thế Giới Hôn Nhân nghe mà thấy cũng có lý luôn đó bạn ơi
Thực tế thì kết hôn là để xây dựng một mái ấm, một tổ ấm cho riêng mình dựa trên nền tảng là tình yêu đúng không? Nhưng mà sau một thời gian sống chung, hôn nhân sẽ bắt đầu lộ ra những góc tối nếu như không may, chồng/vợ của bạn bị "tiểu tam" nào đó quyến rũ và "nẫng" mất giống như nhân vật Sun Woo trong phim Thế Giới Hôn Nhân (The World of the Married) luôn á.
Tuy chỉ mới lên sóng nhưng đã nhận được sự chú ý của cực nhiều khán giả rồi nè. Trong phim Thế Giới Hôn Nhân, Sun Woo (do Kim Hee Ae thủ vai) là một bác sĩ thành công, đã có gia đình và một đứa con trai. Cuộc sống của Sun Woo nhìn chung khá viên mãn cho đến khi cô phát hiện chồng mình ngoại tình với con gái của một bệnh nhân mình từng chữa trị Ngoài việc bị chồng và bạn bè lừa dối, qua mặt, tệ hơn cả chính là khi "tiểu tam" đến tận nơi làm việc của cô để khiêu chiến trực diện luôn.
Khi đến nơi làm việc của Sun Woo, "tiểu tam" không hề có thái độ sợ sệt hay dè chừng mà vô cùng vênh váo, tự đắc tuyên bố với Sun Woo: "Tôi gặp chồng cô 1 tuần 2 lần"
"Kết hôn là chuyện đau đầu", ý nói người như tôi mới là hạnh phúc vì tôi có được anh ta chứ không phải cô.
Trong Thế Giới Hôn Nhân, Sun Woo dù hận chồng đến mức từng có suy nghĩ muốn giết luôn tên chồng phản bội kia, nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể nào từ bỏ được kẻ ngoại tình đó Bởi vì chuyện kết hôn của Sun Woo ban đầu dựa trên nền tảng là tình yêu, Sun Woo yêu Tae Oh, hơn nữa còn có ràng buộc con cái nên cô không thể mạnh dạn cắt đứt mối quan hệ này. Cô thậm chí còn xuống nước cho chồng mình cơ hội thành thật để có lý do tha thứ nhưng tên xảo biện kia dĩ nhiên không đời nào chịu thừa nhận, chối bay biến luôn. Thực tế, vòng luẩn quẩn yêu - hận này đã khiến Sun Woo phải chịu rất nhiều đau khổ, dằn vặt. Mà như vậy thì, chẳng phải lời "tiểu tam" khịa bà cả "kết hôn đau đầu lắm" là rất đúng hay sao?
Kết hôn mang đến những giá trị tích cực, nhưng dĩ nhiên không thể thiếu những góc tối rồi. Thế Giới Hôn Nhân tập trung khai thác mặt tiêu cực nhất của hôn nhân: Ngoại tình, thành ra cả bộ phim ngập tràn sự dối trá, lừa lọc, đến nỗi lời của "tiểu tam" nói mà nghe cũng còn cảm thấy như triết lý luôn
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Xàm quá. Không nghe "tiểu tam" trình bày.
Cũng đúng mà.
Đúng trong trường hợp này thôi.
Nguồn: kenh14.vn