Han2k82842
New member
Những lần Việt Nam chạm trán Indonesia sắp tới hứa hẹn nóng hơn bao giờ hết, bởi tân HLV Kim Sang-sik không chỉ biết rõ mà còn có cả "duyên nợ" với HLV Shin Tae-yong nữa đấy!
Hồi còn thầy Philippe Troussier cầm quân, cái tên Indonesia nói chung và HLV Shin Tae-yong nói riêng đã trở thành nỗi ám ảnh thực sự của bóng đá Việt Nam rồi. Trong vòng 1 năm, chúng ta "ăn hành" trước họ liên tục: SEA Games 32, Asian Cup 2024 và cả vòng loại World Cup 2026 nữa Mối quan hệ kình địch giữa hai đội cũng vì thế lên level mới luôn. Với ông Kim Sang-sik, cuộc đối đầu (nếu xảy ra) giữa Việt Nam và Indonesia sẽ còn căng thẳng hơn nữa vì vị tân HLV người Hàn từng có "beef" với HLV Shin Tae-yong trong quá khứ đấy!
Nghe câu chuyện này nè: Thời còn ra sân thi đấu, Sang-sik khởi nghiệp ở CLB Seongnam Ilhwa Cheonma. Suốt 8 năm, từ 1999 đến 2008, ông là trụ cột chính, giúp đội bóng ở đông nam Seoul thống trị K League ngon lành. Ông cũng "full combo" mọi danh hiệu mà một cầu thủ Hàn Quốc có thể có trong giai đoạn này: 3 lần vô địch Quốc gia, 1 Cúp Quốc gia, 1 Cúp Liên đoàn và 1 Siêu Cúp nữa
Đúng lúc mọi người nghĩ Sang-sik sẽ "một mình một đời" với Seongnam thì plot twist xuất hiện: Shin Tae-yong - huyền thoại của CLB được bổ nhiệm làm HLV trưởng (2008). Tae-yong lập tức bắt đầu cuộc "cách mạng trẻ hóa" để tái thiết Seongnam, đưa đội bóng thoát khỏi khủng hoảng phong độ. Những cầu thủ lớn tuổi và lương cao bị cho vào "blacklist" luôn
Ở tuổi 30, Sang-sik thuộc diện phải ra đi, cùng với Lee Dong-gook (29) và Kim Young-cheol (32). Dĩ nhiên là Sang-sik không hề muốn cuộc chia tay này xảy ra rồi. Trong cuộc trò chuyện với tờ Donga năm 2018, ông từng kể lại buổi gặp với HLV Choi Kang-hee tại một quán cà phê ở Mok-dong, Seoul.
"Lúc đó tôi vừa bị Seongnam 'đá' đi, và HLV Choi nhấn mạnh với tôi rằng trong thế giới bóng đá rất cần có văn hóa đối xử tốt với những cầu thủ công thần. Tôi thích ý tưởng này lắm. HLV Choi còn nói ở Jeonbuk không bao giờ bỏ rơi trụ cột, rồi mời tôi đến đó để cùng xây dựng đội bóng", ông chia sẻ.
Ở cuộc phỏng vấn khác, Sang-sik còn bày tỏ sự bực bội khi tuyên bố "tôi sẽ không bao giờ quên trận đấu với Seongnam". Đáp trả lại, Tae-yong nói: "Thật tốt khi cậu ta nói thế. Điều này mang lại quyết tâm lớn hơn cho chúng tôi để luôn trình diễn hay khi đối đầu Jeonbuk". Drama thật sự!
Phải công nhận, cuộc cách mạng của Tae-yong ở Seongnam khá thành công. Dưới bàn tay của ông, CLB "nghèo" về tài chính đã trở thành nhà vô địch AFC Champions League 2010 và đoạt Cúp Quốc gia 2011. Còn với Sang-sik, tuy không thể trở thành huyền thoại Seongnam nhưng Jeonbuk luôn có một chỗ đứng trang trọng dành cho ông.
Bằng sự nỗ lực và chuyên nghiệp, Sang-sik đã "comeback" sự nghiệp khi ở tuổi "băm". Ông quan trọng đến mức hệ thống chiến thuật của HLV Choi không thể vận hành trơn tru nếu thiếu tiền vệ trung tâm với tầm nhìn sắc bén và những đường chuyền dài độc đáo. Ngay năm đầu ở Jeonbuk, Sang-sik đã lên ngôi vô địch. Đặc biệt hơn, nâng cúp ngay sau trận quyết định với đội bóng cũ Seongnam - màn "trả thù" ngọt ngào đỉnh cao!
"Tôi đã chứng minh cho họ thấy, tôi vẫn có thể chơi, thậm chí chơi hay hơn khi ngày càng già đi", tờ Chosun trích lời Sang-sik. Và ông thực sự không nói phét, chơi bền bỉ đến tận 35 tuổi (2013), đồng thời giành thêm một danh hiệu vô địch K League 1 nữa.
Nguồn: kenh14.vn