Chuyện huyền thoại: Lễ duyệt binh hoành tráng nhất Sài Gòn 15/5/1975 - Chỉ 2 tuần chuẩn bị là xong luôn! ️

XuHN958

New member
b587d2067741ec75e0d9.jpg


Này bạn ơi, bình thường để chuẩn bị một cuộc duyệt binh quốc gia thì phải vài tháng trời mới xong đó. Thế mà cuộc duyệt binh tại Sài Gòn ngày 15/5/1975 này chỉ có đúng 2 tuần thôi nha - nghe mà té ngửa luôn!

**Ý tưởng "xịn sò" nhưng cũng hơi... liều**

Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh 20 năm, Sài Gòn may mắn còn nguyên vẹn, không khí đoàn tụ hai miền đang tràn ngập khắp nơi... Các vị lãnh đạo cao nhất quyết định: phải tổ chức một cuộc duyệt binh thật hoành tráng để "flex" sức mạnh dân tộc và gắn kết mọi người!

Chính thể Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) vừa sụp đổ vào trưa 30/4/1975, ngày duyệt binh đã được ấn định luôn là 15/5/1975. Tính ra chỉ có 2 tuần chuẩn bị - quá gấp gáp phải không nào?

15d5768f385e8de6b66a.jpg


Có người so sánh: năm 1954 sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ta chỉ có 1 tuần mà vẫn tổ chức được lễ duyệt binh ở Mường Phăng ngày 13/5/1954 mà. Giờ có tận 2 tuần thì chắc chắn ổn rồi!

Nhưng khoan đã! Ở Mường Phăng năm đó chỉ đơn giản là bộ đội ta mừng chiến thắng thôi. Còn đây là Sài Gòn - "Hòn ngọc Viễn Đông" đấy nhé! Hàng triệu người dân đang tò mò muốn xem những người anh em "từ rừng về" trông như thế nào, lại còn có cả phóng viên quốc tế nữa chứ. Không thể làm qua loa được đâu nha!

234d765baf3f696493e2.jpg


Lúc đó Ủy ban quân quản thành phố Sài Gòn - Gia Định đang ngập đầu trong công việc: phải tiếp quản thành phố hơn 3 triệu dân, xử lý hàng vạn sĩ quan, binh sĩ chế độ cũ đang lẩn khuất, giữ trật tự an ninh, đảm bảo đời sống nhân dân... Một "núi" việc cơ mà!

Riêng các đơn vị quân đội thì chỉ nhận được chỉ thị trước khoảng 1 tuần - literally countdown mode luôn đó! ⏰

**Hoàn thành "mission impossible" trong thời gian kỷ lục**

Thông thường, để tổ chức duyệt binh quốc gia phải mất vài ba tháng: lập kế hoạch, viết kịch bản, tập luyện, hợp luyện, tổng duyệt... tỷ mỷ từng chi tiết nhỏ. Có khi phải tổng duyệt đến 2-3 lần mới đạt!

Với các lực lượng tham gia, đây như là học lại từ đầu vì trước giờ chỉ tập trung chiến đấu, động tác điều lệnh đội ngũ gần như... quên béng mất rồi. Còn khối quần chúng thì càng khó hơn - lần đầu làm quen với điều lệnh quân đội mà! May là thanh niên, sinh viên Sài Gòn nhiệt tình lắm, sẵn sàng tập cả buổi tối cho thuần thục. Respect!

882aca32fbf8a2e4aa55.png


Đối với các đơn vị binh chủng kỹ thuật thì "stress" gấp đôi luôn. Vừa phải tập động tác, vừa phải "tân trang" xe tăng, pháo binh cho bóng loáng. Hồi đánh nhau thì có sao dùng vậy, giờ đi "ăn cỗ" phải tươm tất chứ bạn ơi! ✨

Các đơn vị biến thành công xưởng luôn: chỗ thì bảo dưỡng xe, chỗ thì hàn gò vá víu, chỗ thì xịt rửa, chỗ thì sơn vẽ cho đẹp... Có hôm làm cả đêm! Nhưng trong không khí hân hoan của hòa bình, mọi người làm không biết mệt. Công việc lẽ ra mất cả tuần giờ chỉ cần 3 ngày là xong - speed run thần thánh! ⚡

Với các lái xe, yêu cầu khác hẳn lúc hành quân: phải đi hàng đôi, giữ khoảng cách đều nhau, đảm bảo cả hàng ngang lẫn hàng dọc. May là trong các doanh trại VNCH để lại có sân rộng để tập, nhưng cũng phải mất vài ngày mới ổn.

**Vấn đề an ninh - nhiệm vụ "khó nhằn" nhất**

Tổ chức lễ ở thành phố mới giải phóng 2 tuần, lực lượng thù địch còn lẩn khuất khắp nơi - đây mới là challenge cực đại! Đích thân Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn vào chỉ đạo, hàng trăm chiến sĩ công an từ miền Bắc cấp tốc vào tăng cường.

506442a24bc1def147c6.jpg


Nhờ sự giúp đỡ của nhân dân, nhiều âm mưu chống phá đã bị "bóc phốt" từ trong trứng. Cả đêm tổng duyệt lẫn ngày chính thức đều diễn ra an toàn tuyệt đối!

**Đêm tổng duyệt và cái kết bất ngờ**

Các phương tiện tập trung về Gò Vấp, đến giờ mới ra vị trí. Mặc dù chỉ là tổng duyệt nhưng cũng đông người Sài Gòn đến xem lắm! Điều amazing là mặc dù "ghép" từ nhiều mảnh rời rạc, buổi tổng duyệt thành công ngay lần đầu luôn!

Có lẽ quá phấn khích nên khi về, một xe tăng của Lữ đoàn 203 đã... bay qua lan can cầu Xa Lộ (Đồng Nai) xuống sông - để lại dấu vết đến tận bây giờ. Oops!

**Plot twist phút chót**

Để chia sẻ niềm vui đến mọi địa phương, các binh khí kỹ thuật tại Sài Gòn chủ yếu dùng của Binh đoàn Cửu Long - đơn vị quân quản tại chỗ. Còn đơn vị khác thì đưa quân đến các tỉnh xung quanh như Biên Hòa, Bà Rịa, Vũng Tàu...

Và thế là cuộc duyệt binh mừng hòa bình, thống nhất đất nước ngày 15/5/1975 tại Sài Gòn và các tỉnh thành đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người!

Người dân và bạn bè quốc tế đều phải thốt lên: "Mấy ổng giỏi thiệt! Không hiểu các ổng làm thế nào mà chỉ sau 2 tuần đã làm được cuộc duyệt binh hoành tráng đến như vậy!"

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top